Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt ở miền Trung Kenya tăng

Kênh truyền hình NTV Kenya dẫn lời giới chức địa phương cho biết đến nay đã xác định có 34 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, gồm 14 phụ nữ, 18 nam giới và 2 bé gái.
Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt ở miền Trung Kenya tăng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hindustantimes)

Truyền thông Kenya đưa tin số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt ở miền Trung nước này tối 24/7 đã tăng lên 34 người.

Kênh truyền hình NTV Kenya dẫn lời giới chức địa phương cho biết đến nay đã xác định có 34 người thiệt mạng trong vụ tai nạn, gồm 14 phụ nữ, 18 nam giới và 2 bé gái. Trong khi đó, 11 người đã được cứu và đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Tharaka Nithi khi chiếc xe buýt lao khỏi cầu và rơi xuống vực sâu 40 mét. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân tai nạn có thể là xe bị hỏng phanh, khiến tài xế không điều khiển được xe khi chạy vào khúc cua gấp ở cầu.

Chiếc xe buýt do công ty Modern Coast vận hành, gặp nạn trong khi đang trên đường từ thị trấn Meru (miền Trung Kenya) đến thành phố cảng Mombasa. Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Kenya đã yêu cầu tất cả các xe buýt thuộc công ty trên tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

[Tai nạn xe buýt nghiêm trọng tại Pakistan, hơn 30 người thương vong]

Trước đó, ngày 18/7, tại Kenya cũng xảy ra một vụ tai nạn tương tự làm ít nhất 20 hành khách thiệt mạng trên đường cao tốc từ Nairobi đến thành phố Mombasa.

Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia, trong năm 2021 tại Kenya có 4.579 người thiệt mạng do các vụ tai nạn đường bộ, tăng 15% so với năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.