Cô gái "lớn mãi"

Tanya Angus: Cô gái "lớn mãi không thôi"

Từng là thiếu nữ xinh đẹp cao 1m72 vào tuổi 18, sau 12 năm, Tanya Angus đã trở thành “chị khổng lồ” cao ngót 2m và nặng hơn hai tạ.
Tanya Angus thức dậy, thấy trong người khang khác. Quần áo trên người dường như bó lại, chật chội hẳn chỉ sau một đêm. Đôi chân không còn xỏ vừa đôi giày mà mình vẫn đi mọi ngày.

Tanya chợt linh cảm có chuyện kinh khủng đã xảy ra với bản thân - cô đã trở thành cô gái “không ngừng lớn”.

Căn bệnh kỳ lạ

Từng là một thiếu nữ cao ráo, xinh đẹp và mơ trở thành diễn viên nhưng giờ đây, Angus nhận thức được rằng căn bệnh lạ đã khép lại tương lai tươi sáng của cô.

Mắc chứng Acromeglia hiếm gặp, thường được nhắc đến với cái tên “bệnh khổng lồ”, Angus đã biến đổi từ một cô gái dong dỏng cao 1m72, nặng 50kg vào tuổi 18, trở thành “chị khổng lồ” cao ngót 2m và nặng hơn 2 tạ. Cô được coi là một trong những phụ nữ cao và nặng nhất hành tinh.

Theo các chuyên gia, bệnh “lớn mãi không thôi” rất hiếm gặp và cũng khó chẩn đoán. Với Angus thì cô bị một khối u bao lấy khu vực tuyến yên trong não, khiến nó liên tục tiết ra hormone kích thích tăng trưởng. Giới chuyên môn hiện vẫn đang tranh cãi về mức độ phổ biến của căn bệnh này.

Angus không phải là trường hợp duy nhất được báo chí Mỹ nhắc đến trong thời gian qua.

Trước cô, võ sĩ đấu vật nổi tiếng Andre, biệt danh “Gã khổng lồ”, cũng bị bệnh tương tự. Diễn viên Richard Kiel, người thủ vai gã sát thủ “Jaws” trong một cuốn phim James Bond, cũng vậy.

Song Angus là đại diện phái nữ duy nhất trên thế giới mắc chứng Acromeglia, hơn nữa y học hiện đại đành bó tay, không khống chế được bệnh của cô. “Các bác sĩ nói tôi là người duy nhất mà họ không thể dùng thuốc để ngăn sự phát triển” - Angus nói trên kênh truyền hình NBC News, không giấu nổi sự tuyệt vọng - “Giờ tôi không muốn soi gương. Tôi thấy mình thật xấu xí”.

12 năm đau khổ

Tanya Angus mới chỉ 18 tuổi khi cơ thể cô bắt đầu “tăng tốc”. Hai năm sau, Angus bắt đầu mắc chứng đau đầu và nhận ra rằng đôi giày mà mình vẫn đi tự dưng “như bé lại”. Giọng nói của cô ngày càng trở nên “ồm ồm” và chiều cao thì dần tăng.

Tệ hơn, Angus phát phì không ngừng. Cơ thể đầy nữ tính của cô “mọc” ra những đặc điểm như ở đàn ông. “Tôi bắt đầu không hài lòng với ngoại hình của bản thân. Tôi ném tiền vào đồ trang điểm, cố gắng để khiến mình trông khá hơn. Tôi không hiểu vì sao mặt mình trông chẳng còn hấp dẫn như trước” - cô nói.

Angus tới gặp vài bác sĩ nhưng họ bác bỏ việc cô bị bệnh và thậm chí còn cho rằng cô đã giả ốm để xin đơn mua thuốc giảm đau. Dần dần, chính người bạn trai của Angus cũng không chịu được. Anh này vặn hỏi người yêu về “vóc dáng mới”, thậm chí còn nhờ mẹ của cô thăm dò xem có phải con gái đã nhờ y học can thiệp để “thay đổi giới tính” hay không.

“Trái tim tan vỡ, tôi quyết định chấm dứt quan hệ với anh ta” - cô nói- “Tôi gọi điện cho mẹ và bay về Nevada”. Đón Tanya Angus ở sân bay, chị gái của cô đã bị sốc. “Chúa ơi, chị sẽ đưa em đi viện. Chị không còn nhận ra em nữa” - người chị nói. Angus đã được đưa tới gặp một bác sĩ nhi, người vẫn khám cho cô từ bé. Vị bác sĩ lập tức nhận ra bệnh tình của Angus.

Thật không may, thời điểm phát hiện ra bệnh, khối u bao quanh tuyến yên của Angus đã lớn bằng một quả bưởi, khiến lượng hormone tiết vào cơ thể cô cực lớn. Các bác sĩ nói rằng Angus có trong mình khoảng 3.000 đơn vị hormone, cực kỳ cao so với mức trung bình là 250.

Năm 2003, Angus được phẫu thuật lần đầu tiên và phần lớn khối u đã được lấy đi. Cô cũng phải uống hàng vốc thuốc kiềm chế tăng trưởng. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, khối u lại phục hồi. Khi nó to bằng quả cam, Angus lại đi mổ lần thứ hai. Nhưng từ đó tới nay, mỗi năm cô vẫn cao thêm 2 - 4cm.

Không đầu hàng số phận

Cách đây 2 năm, Angus bị đột quỵ do trọng lượng cơ thể tăng nhanh khiến tim quá tải.

Hiện nay cô bị nặng tai và đang phải tập đi như một đứa trẻ nhờ sự giúp đỡ của chị gái, mẹ đẻ và cha dượng. Cô ít khi ra ngoài bởi lo ngại trở thành mục tiêu để thiên hạ nhòm ngó, bình phẩm.

"Quả là kinh khủng, đời tôi đã thay đổi hoàn toàn, tôi không thể tự làm gì được nữa” - Angus  buồn rầu nói - “Thật tệ khi ai cũng nghĩ tôi là đàn ông. Tôi cố gắng trang điểm cho đẹp, nhưng việc đó thật khó khăn khi người tôi “hoành tráng” thế này”.

Tuy nhiên Angus không đầu hàng số phận. Cô đang được chữa trị bởi một bác sĩ mới và ông này tỏ ra lạc quan. “Tôi vẫn nuôi hy vọng” - Angus nói với tờ Daily Mail - “Không có hy vọng, bạn sẽ chẳng có gì trong tay. Tôi hy vọng ngày nào đó cơ thể mình sẽ ngừng phát triển để được sống bình thường”./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục