Tây Ban Nha sớm lên đường về nước: Tiki-taka đang "hấp hối"

Mọi mỹ từ dành tặng cho Tây Ban Nha 4 năm trước đã biến mất không còn chút dấu vết khi nhà đương kim vô địch nhận thất bại 0-2 trước Chile.
Tây Ban Nha sớm lên đường về nước: Tiki-taka đang "hấp hối" ảnh 1Andres Iniesta trong vòng vây của các cầu thủ Chile. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mọi mỹ từ dành tặng cho Tây Ban Nha 4 năm trước đã biến mất không còn chút dấu vết. Những ông vua của bóng đá thế giới đã chính thức trở thành cựu vương sau thất bại 0-2 bẽ bàng trước Chile tại Maracana.

Mọi chuyện ở bảng B World Cup 2014 đã ngã ngũ: Hà Lan và Chile là hai đội đầu tiên của giải tiến vào vòng trong, còn Tây Ban Nha và Australia ngậm ngùi rút ngắn ngày hội tại Brazil chuẩn bị xách vali về nước.

Không ai có thể ngờ các “Các đấu sĩ bò tót” lại thua đến trận thứ 2 liên tiếp tại World Cup 2014, thậm chí với số bàn thắng bằng 0. Căng cứng, xử lý sai, bế tắc và thi đấu vô hồn, tất cả tạo nên một thảm họa thứ hai cho họ chỉ trong vòng 5 ngày. Đây mới chỉ là lần thứ 4 trong lịch sử, một nhà đương kim vô địch phải ra về ngay sau vòng bảng. Nhưng trên hết, thất bại này chứng minh rằng họ sẽ cần một cuộc cách mạng chứ không phải chỉ một vài điều chỉnh nho nhỏ để đạt tới thành công trong tương lai.

Tiki-taka chưa chết, nhưng đang hấp hối rồi. Và những người thực hiện lối chơi ấy hiểu rằng chính nó đã đưa họ tới chỗ tủi hổ. Còn về Chile, thành công quá đỗi bất ngờ tại bảng B này là điều hoàn toàn hợp lý nếu xét đến màn trình diễn tuyệt vời trước đội bóng mạnh hơn mình nhiều lần. Biết người biết ta, đoàn quân của huấn luyện viên Jorge Sampaoli đã chỉ ra cho cả thế giới biết cách phá vỡ lối chơi tiki-taka của đối phương ngay cả khi không sở hữu tiềm lực mạnh như Hà Lan.

Đúng như lời hứa trước trận, huấn luyện viên Vicente del Bosque đã thực hiện hai sự thay đổi trong đội hình. Javi Martinez vào sân thay thế một Pique chơi quá tệ trong lượt đấu trước, còn Pedro được đưa vào hàng tiền vệ thay cho Xavi. Đội bóng đến từ Nam Mỹ lại chỉ có một thay đổi về nhân sự, nhưng ảnh hưởng đến toàn lối chơi: Francisco Silva thế chỗ của Jorge Valdivia để hợp với Gary Medel và Gonzalo Jara làm bộ ba trung vệ trong đội hình 3-5-2.

Hiệu quả của những sự thay đổi đó lại trái ngược hoàn toàn ở hai bên chiến tuyến. Bước vào trận đấu, Tây Ban Nha vẫn chơi chậm chạp như trong trận gặp Hà Lan. Trên sân, các ngôi sao áo đỏ thường xuyên có những đường chuyền sai địa chỉ hoặc thiếu lực. Sự vắng mặt của Xavi khiến họ thiếu đi những sự sáng tạo ở tuyến giữa, trong khi Pedro và David Silva hoàn toàn thất bại trong các pha tranh chấp tay đôi. Mỗi khi họ có bóng, các cầu thủ thi đấu pressing của Chile luôn vây quanh từ 3 mặt để gây sức ép. Phải tới phút 15, “Cơn thịnh nộ màu đỏ” mới có cơ hội đầu tiên khi Diego Costa sút chệch cột dọc, còn Xabi Alonso đưa bóng đến trúng người thủ môn trong thế đối mặt.

Sự bạc nhược đã khiến Tây Ban Nha phải trả giá. Phút 20, Alonso mắc sai lầm chuyền bóng hỏng thô thiển ở giữa sân. Các cầu thủ Chile ngay lập tức thực hiện một loạt pha phối hợp phản công đưa bóng tới chỗ Eduardo Vargas để tiền đạo này đảo bóng qua Iker Casillas và ghi bàn mở tỷ số. Sau diễn biến đó, đội bóng châu Âu tiếp tục bị bắt bài lối chơi ban bật nghèo nàn. Bàn thắng thứ hai cho Chile đến như hệ quả tất yếu. Phút 43, Charles Aranguiz lập công cho đội nhà sau khi đón đường bóng đẩy ra từ tay Casillas.

2-0 là khoảng cách quá an toàn khiến Chile chủ động lùi sâu trong hiệp 2 và nhường thế trận cho Tây Ban Nha hòng bảo toàn tỷ số. Thế nhưng các học trò của ông Vicente del Bosque vẫn máy móc áp dụng lối chơi truyền thống. Bóng được đưa ra cánh, rồi lại chuyền vào trung lộ và ngược lại để rồi bị hàng thủ Chile cướp được. Thậm chí sự có mặt trong hiệp 2 của Koke và Santi Carzola cũng không tạo ra đột biến gì đáng kể. Tiền đạo Diego Costa như lạc lõng trong cách chơi anh chưa từng biết khi còn ở Atletico Madrid và tiếp tục gây thất vọng lớn.

Ở chiều ngược lại, tuy phòng ngự chủ động, Chile vẫn thực hiện các pha phản công sắc “như dao cạo”. Thậm chí họ suýt nữa đã nâng tỷ số lên 3-0 nếu Mauricio Isla không đệm bóng lên trời khi trước mặt chỉ còn Casillas ở phút 68. Mặc dù vậy, tỷ số 2-0 được duy trì tới cuối trận đã đảm bảo cho Chile một suất trong vòng 1/8.

Đương kim vô địch Tây Ban Nha bại trận dưới tay Chile là một bất ngờ. Tây Ban Nha bị loại sớm cũng là một bất ngờ. Nhưng những ai đã theo dõi màn thể hiện kém cỏi của cựu vương này sẽ công nhận đó là điều hoàn toàn xứng đáng. Chile sẽ lại mơ mộng với 6 điểm trọn vẹn sau hai lượt, dù vẫn xếp sau Hà Lan do kém hệ số phụ. Còn với Tây Ban Nha, một cuộc điện thoại đến đại lý vé máy bay để đặt chỗ về nước sẽ là điều họ phải làm từ lúc này. Cục diện Bảng B đã an bài một cách chóng vánh đến không ngờ, Hà Lan và Chile cầm hai vé lên tàu vào vào 1/8 và biến lượt trận cuối cùng giữa Tây Ban Nha và Australia chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

* Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha: Casillas, Martinez, Iniesta, Pedro, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Busquets, Jordi Alba, Costa, Silva, Azpilicueta.

Chile: Bravo, Mena, Isla, Silva, Sanchez, Vidal, Vargas, Medel, Jara, Aranguiz, Dias.

Bàn thắng: Vargas (20'), Aranguiz (43').

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Eduardo Vargas.


*Thông tin bên lề:

-Iker Casillas đã trở thành cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu nhiều trận nhất ở World Cup: 17 lần.

-Eduardo Vargas đã ghi 13 bàn trong 17 trận thi đấu dưới thời huấn luyện viên Jorge Sampaoli./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục