Thomas Muller công khai phủ nhận ông thầy cũ Juergen Klinsmann

Tiền đạo Thomas Mueller nhận định "cỗ xe tăng" hiện nay mang dấu ấn của huấn luyện viên Joachim Loew chứ không phải ông thầy cũ Jurgen Klinsmann, người đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ.
Thomas Muller công khai phủ nhận ông thầy cũ Juergen Klinsmann ảnh 1Joachim Loew và Juergen Klinsmann sẽ tái ngộ ở thế đối đầu (Nguồn: AFP)

Tiền đạo Thomas Mueller khơi mào cuộc đối đầu nhiều duyên nợ Đức-Mỹ ở lượt trận cuối bảng G World Cup 2014 bằng nhận định "cỗ xe tăng" hiện nay mang dấu ấn của huấn luyện viên Joachim Loew chứ không phải ông thầy cũ Jurgen Klinsmann, người đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ.

Ở World Cup 2006, Klinsmann là người lèo lái "cỗ xe tăng" cùng với Joachim Loew với vai trò là trợ lý. Giải đó, Đức đã lọt vào bán kết và chỉ thất bại trước Italy, đội sau đó đăng quang. Giờ tái ngộ người thầy cũ bên kia chiến tuyến, Mueller phát biểu: "Chúng tôi sẽ thi đấu với đội tuyển Mỹ, không phải với Jurgen Klinsmann. Đức vẫn còn một số cầu thủ dưới thời Klinsmann nhưng dưới sự dẫn dắt của Joachim Loew, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Ông ấy đã đặt dấu ấn đặc biệt vào đội tuyển và chúng tôi đều muốn chứng tỏ điều này trước Mỹ."

Một trận hòa ở Recife là đủ để Đức giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng và Mỹ cũng nắm được tấm vé thứ hai, đồng nghĩa Ghana và Bồ Đào Nha bị loại khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, phụ trách đội Đức Oliver Bierhoff, người đã làm việc cùng Klinsmann trong 2 năm, nói rằng tình bạn giữa họ sẽ tạm thời bị lãng quên trong 90 phút. "Chúng tôi sẽ đón chào Klinsmann, nhưng sau đó mọi người đều tập trung vào nhiệm vụ của mình. Đội tuyển Đức muốn giành chiến thắng."

Cuộc đối đầu được chờ đợi nhất đương nhiên trên băng ghế huấn luyện giữa Klinsmann và Loew, những người quá hiểu nhau. Ngay cả Klinsmann cũng nhận định: "Đây là điều thật đặc biệt, chỉ có thể xảy ra một lần trong đời". Bộ đôi Klinsmann-Loew ở World Cup 2006 đã dẫn dắt "cỗ xe tăng" đến với một hình ảnh tấn công tươi mới, tốc độ cao cùng các ngôi sao trẻ thời đó như Lukas Podolski, Bastian Schweisteiger...

Sau khi giành vị trí đệ tam anh hào thế giới năm đó, Klinsmann từ chức, nhường lại ghế huấn luyện viên trưởng cho Loew. Mặc dù đã sống ở California 16 năm qua và con trai của Klinsmann cũng là một thủ môn U18 Mỹ, có thể nói rằng chiến lược gia 50 tuổi này vẫn rất nặng lòng với nước Đức. Ông đánh giá: "Đức là đội bóng có tiềm năng để trở thành tân vương. Tôi từng làm việc với nhiều cầu thủ ở đội tuyển Đức và luôn mong chờ họ sẽ đạt được những thành công trong sự nghiệp."

Theo đội trưởng Philip Lahm, việc ông thầy cũ Klinsmann xuất hiện trên băng ghế huấn luyện của đối phương sẽ không là một vấn đề lớn: "Đó là sự thêu dệt của truyền thông. Chúng tôi từng có quãng thời gian tuyệt vời làm việc cùng nhau. Nhưng giờ đây, chúng tôi chỉ hướng đến việc lọt vào vòng 1/8."

Trong khi Loew và Klinsmann vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết bao năm qua, mọi liên hệ sẽ được giảm xuống mức thấp nhất khi Đức và Mỹ gặp nhau trong loạt trận cuối cùng bảng G, nhất là khi kịch bản hòa có lợi cho cả hai. Ông Loew khẳng định sẽ chỉ nối lại liên lạc với Klinsmann sau World Cup: "Hiện tại tất nhiên là chúng tôi không có trao đổi với nhau, đó là một điều bình thường tại một giải đấu lớn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục