Thư ký điển trai của Giáo hoàng lên bìa tạp chí

Thư ký riêng điển trai của Giáo hoàng Benedict XVI là Georg Gaenswein đã lên trang nhất của tạp chí Vanity Fair ấn bản Italy.
Thư ký riêng điển trai của Giáo hoàng Benedict XVI là Georg Gaenswein đã lên trang nhất của tạp chí Vanity Fair ấn bản Italy, dưới tựa đề "đẹp đẽ không phải là một tội lỗi." "George Clooney của Tòa Thánh chính là nhân vật số hai ở đây, sau khi ông được phong chức lên thành giám mục" - tạp chí viết. Số báo có bài viết về vị thư ký này ra sạp trong ngày 17/1 và mô tả sự thăng tiến của Gaenswein trong hàng ngũ của Tòa Thánh. Người đàn ông 56 tuổi có đôi mắt xanh này đang sống trong Vatican và là một trong 832 cư dân ở đây. Tạp chí nói rằng ông thường nhận thư tình gửi đến từ nhiều người hâm mộ và đã học được cách để tránh không bị những lời khen nhằm vào ngoại hình ảnh hưởng tới công việc của mình. Gaenswein về mặt chính thức không phải là nhân vật số 2 ở Vatican. Vai trò này thuộc về thư ký Tòa Thánh, Hồng y Tarcisio Bertone, một người rất quyền lực. Nhưng việc Gaenswein được thăng chức lên vị lãnh đạo Văn phòng quản gia của Giáo hoàng đã có nghĩa ông có nhiều ảnh hưởng hơn bao giờ hết. Dáng người sang trọng, vai khoác áo choàng đen và mang thắt lưng màu hồng rộng rãi, Gaenswein đã thường xuyên xuất hiện bên cạnh Giáo hoàng ở Vatican và trong các chuyến đi nước ngoài. Mối quan hệ thân cận của ông với Giáo hoàng được cho là đã gây nên sự ghen tị trong Vatican. "Cá nhân tôi thấy vai trò của mình trong việc phục vụ Giáo hoàng cũng giống như một chiếc cửa sổ vậy. Càng sạch sẽ càng tốt. Tôi phải để ánh sáng Mặt trời chiếu vào và người ta càng ít để ý tới chiếc cửa số thì càng tốt" - Gaenswein nói khi ông nhận một giải thưởng cách đây vài tuần. Chính Gaenswein là người đã nhổ tận rễ những kẻ rò rỉ tin trong Vatican hồi năm ngoái, sau khi ông nhận ra rằng tài xế riêng của Giáo hoàng, Paolo Gabriele, là người duy nhất có thể tiếp cận với một số tài liệu mật cho thấy những câu chuyện trong Tòa Thánh. Các tài liệu này đã bị đánh cắp và bị tung ra cho báo chí biết. Một số người thậm chí đã phỏng đoán vụ rò rỉ tài liệu có thể là một phần trong cuộc tranh giành quyền lực giữa Gaenswein và Bertone. Những người ủng hộ ông nói rằng ông rất tận tâm với Benedict nên không thể phản bội Giáo hoàng và gây ra một trong những vụ bê bối bẽ mặt nhất ở Vatican. Tuy nhiên báo chí Italy đã chất vấn ông về việc vì sao lại để xảy ra vụ trộm tài liệu khi trách nhiệm quản lý thuộc về ông. Là con trai của một thợ rèn, Gaenswein đã được phong chức thành linh mục vào năm 1984 và dần thăng tiến trong hàng ngũ để trở thành thư ký của Joseph Ratzinger vào năm 2003. Khi Ratzinger trở thành Giáo hoàng Benedict XVI trong năm 2005, ông đã giữ Gaenswein bên mình, đồng thời còn giúp làm nổi tên tuổi của vị thư ký. Những người nghĩ rằng Gaenswein có thể bị trừng phạt vì không thể ngăn chặn vụ rò rỉ thông tin mật đã sai lầm: George dễ thương, người từng rất kín đáo, thu mình, nay đã trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thư ký điển trai của Giáo hoàng lên bìa tạp chí ảnh 1
Gaenswein và Giáo hoàng Benedict (Nguồn: AFP)
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục