Thủ tướng công nhận thành phố Bến Tre và Hà Tĩnh là đô thị loại II

Việc công nhận thành phố Bến Tre và thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II là điều kiện quan trọng để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Thủ tướng công nhận thành phố Bến Tre và Hà Tĩnh là đô thị loại II ảnh 1Một góc thành phố Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận hai thành phố Bến Tre và Hà Tĩnh là đô thị loại II.

Tại Quyết định số 174/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bến Tre.

Trong những năm qua thành phố Bến Tre đã phát huy mạnh mẽ tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển thương mại, du lịch. Kinh tế xã hội của thành phố đã có những bước phát triển mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

[Đồng Tháp: 'Thủ phủ cá tra Việt Nam' trở thành đô thị loại III]

Cùng với thành phố Bến Tre, tại Quyết định số 175/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Trong hơn 10 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ của các sở ngành cấp tỉnh, thành phố Hà Tĩnh đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

Việc công nhận thành phố Bến Tre và thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II là điều kiện quan trọng để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của hai thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trao danh hiệu sứ giả hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Trao danh hiệu sứ giả hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Hai bên nhất trí phối hợp điều tiết, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh; nâng cao hiệu quả kiểm soát cửa khẩu, giữ vững an ninh khu vực biên giới quản lý và quản lý phương tiện xuất nhập cảnh.

Người lính Trường Sa chắt chiu từng giọt nước ngọt để giữ màu xanh cho cây nơi đảo xa nắng gió. (Ảnh: TTXVN phát)

Cây cũng "học làm lính" ở nơi đầu sóng

Giữa nắng gió và vị mặn của biển khơi, Trường Sa hiện lên không chỉ với hình ảnh những người lính kiên cường mà còn với màu xanh bền bỉ của cây cối.