Khoảng 11 giờ 30 phút trưa 9/10, hơn 100 người dân hiếu kỳ ở nhiều nơi trong vàngoài tỉnh Tiền Giang kéo nhau đến trước cổng chùa Hưng Điều Tự, số 32, khu phố5, phường 7, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) để xem cho bằng được tượng Phật QuanÂm đúc bằng bêtông cốt thép đặt phía sau cổng chùa từ tin đồn nhảm "Phật khóc ranước mắt.”
Tuy chỉ là tin đồn nhảm, nhưng điều đáng nói là nhiều người vẫn nhẹ dạ, cả tinùn ùn kéo đến làm tắc đường, nhiều phương tiện giao thông không lưu thông được.Người dân địa phương đã phải điện thoại cầu cứu đến lực lượng công an phường 7đến hiện trường để giải tỏa đám đông tụ tập gây mất an ninh trật tự.
Cơ quan chức năng cũng đã tuyên truyền, giải thích với người dân biết đây chỉ làmột sự đồn thổi, không có thật.
Theo ông Phạm Đức Thái, Trưởng Khu phố 5, phường 7, thành phố Mỹ Tho, trưa 9/10,có nhiều người kéo đến trước cổng chùa để xem Phật khóc, nhưng sự thật hoàn toàn không cóchuyện này.
Trước đó, trưa 8/10, tại khu vực bán trái cây chợ Thạnh Trị, cách cổng chùakhoảng 200m đã xảy ra hỏa hoạn, khói và bụi của đám cháy đã bám vào khóe mắttượng Phật. Cùng ngày, khu vực này có mưa, khói, bụi theo nước mưa chảy trêngương mặt bức tượng khiến nhiều người đồn thổi là "Phật khóc" ra nước mắt.
Thầy Thiện Lâm, Phó Ban y tế của chùa Hưng Điều Tự cho biết, đây là tin đồnkhông có thật sau vụ cháy ở khu bán trái cây chợ Thạnh Trị. Thầy Thiện Lâm xácnhận, hai vệt nước có màu xám kéo từ khóe mắt tượng Phật Quan Âm xuống đến cằmlà do tro bụi của vụ cháy bay qua rồi bám vào mà thôi.
Hiện tại, tượng Phật đã được lau chùi sạch sẽ, khói bụi không còn bám vào photượng như như tin đồn nhảm./.