Tình mẫu tử giữa một con khỉ đột và hai chú mèo con

Koko, một con khỉ đột 38 tuổi, không chỉ biết sử dụng ngôn ngữ cử chỉ từ bé mà còn có tình yêu đối với những chú mèo con.
Tình mẫu tử giữa một con khỉ đột và hai chú mèo con ảnh 1Koko ôm chú mèo con vào lòng. (Nguồn: Youtube)

Koko, một con khỉ đột 38 tuổi, không chỉ biết sử dụng ngôn ngữ cử chỉ từ bé mà còn có tình yêu đối với những chú mèo con và chăm sóc chúng như con đẻ.

Giáo sư Penny Patterson, người đã nghiên cứu và chăm sóc Koko trong suốt 30 năm đã ghi lại cảnh Koko chơi với 2 chú mèo con do nó chọn trong một bầy 7 mèo con 1 tuần trước đó. Đoạn video này đã có tới gần nửa triệu lượt xem.

Đoạn băng bắt đầu bằng cảnh Koko lấy hai chú mèo con ra khỏi ổ của chúng. Koko sau đó ngay lập tức bế chúng vào lòng như bế một em bé, và ôm ấp chúng vào ngực mình. Sau đó Koko chơi với hai chú mèo, cù vào bụng và xoa đầu chúng.

Giáo sư Penny Patterson cho Koko một số đồ chơi, như một con cú nhồi bông, con thằn lằn nhựa, và một quả trứng đồ chơi. Koko có vẻ quan tâm tới những chú mèo con hơn là số đồ chơi, vì nó bỏ ngay những món đồ chơi khỏi bàn, nơi con mèo đang ngồi.

Khoảnh khắc Koko tỏ rõ bản năng làm mẹ là khi nó cầm một miếng bánh đồ chơi và cố gắng dạy chú mèo cách ăn miếng bánh. "Mẹ khỉ đột" giả vở cắn một miếng trên miếng bánh và đưa miếng bánh cho chú mèo con.

Khi đã đến giờ Koko phải trở về phòng, nó đặt chú mèo lên lưng mình và có ý định đưa chú mèo về phòng để chúng có thể trở thành một gia đình thực sự. Koko không có con, nhưng nó sẵn sàng mở lòng với cả những con con không thuộc cùng một loài với nó.

Tình mẫu tử giữa một con khỉ đột và hai chú mèo con ảnh 2Koko chơi với cả hai chú mèo để không con nào bị bỏ mặc.
Tình mẫu tử giữa một con khỉ đột và hai chú mèo con ảnh 3
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục