Ở bất cứ quốc gia nào, khi đội nhà thất bại thì các lãnh đạo liên đoàn thường phải chịu trách nhiệm, còn Việt Nam thì không như thế.
Nếu chức vô địch các giải bóng đá cũng được quyết định bằng số lượng tin nhắn thì có lẽ, Việt Nam có đủ sức vô địch thế giới!
Thật "đau lòng" khi làng bóng đá Việt Nam không có một ai đẹp giai như anh trọng tài Hàn Quốc làm nhiệm vụ tại SEA Games 26.
Nếu giành HCV, U23 Việt Nam sẽ được thưởng ít nhất 1 triệu USD, trong khi chiếc HCV ở các môn khác chỉ được thưởng vài triệu đồng.
U23 Việt Nam dự SEA Games 26 đang thiếu một "sát thủ" đích thực. Nhưng đôi khi, đó lại là điều tốt, bởi tính tập thể sẽ được đề cao.
Ai cũng biết SEA Games nặng tính "hội làng," còn Olympic mới là đỉnh cao, nhưng đến kỳ khai hội là ngành thể thao lại rầm rộ ra quân.
Golf không có lỗi, cho dù số tiền mua 1 bộ gậy đánh golf đáng giá bằng cả ngàn khẩu phần ăn trong ngày ở vùng Sừng châu Phi
Thay vì học hỏi những hình mẫu của bóng đá chuyên nghiệp như Bundesliga, chúng ta vẫn cứ đắm đuối với những giải đấu như SEA Games.
Nói Steve Jobs một mình tạo nên iPhone cũng chắc khác gì nói một mình Maradona đưa Argentina tới chức vô địch thế giới năm 1986.
Nếu vận động viên không được học hành thì chẳng lẽ các nhà quản lý không cảm thấy day dứt vì thiếu quan tâm đến việc dạy văn hóa?