TP Hồ Chí Minh: Giá thực phẩm, rau củ tăng cao

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá các loại rau củ, thực phẩm được cho là "ổn định" ở mức cao, khiến người dân và tiểu thương đều lao đao.
Trong hơn một tuần qua, giá thực phẩm, rau củ quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được giới kinh doanh và tiêu dùng cho là “ổn định,” tuy nhiên là ổn định ở mức cao.

Theo so sánh giá của Ban quản lý chợ đầu mối Thủ Đức, giá rau củ quả trong tuần cuối tháng Bảy khá ổn định, với mức chênh lệch chỉ 1.000-2.000 đồng/kg rau củ. Song nếu so với tháng Sáu thì mức giá này đã chênh lệch nhiều hơn, như càrốt tăng khoảng 5.000 đồng/kg; cà chua tăng khoảng 3.000 đồng...

Tại một quầy rau củ ở chợ Phường 18 (Phú Thạnh, Tân Phú), một khách hàng chọn mua quả bầu chỉ 500gr nhưng phải trả đến 7.000 đồng. Theo chủ quầy rau củ, giá bầu, bí xanh hiện là 12.000 đồng/kg. Nhiều người thấy giá bầu, bí lên cao đành chuyển hướng mua những loại rau khác. Tuy nhiên, hầu như loại rau, củ nào cũng ở mức cao.

Cũng tại chợ này, mướp đắng được bán từ 10.000-12.000 đồng/kg, cà chua 12.000-13.000 đồng/kg, dưa chuột: 11.000-12.000 đồng/kg; khoai tây, càrốt: 23.000-25.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó. các loại thực phẩm, thịt cá cũng tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tại các chợ nhỏ, thịt bò có giá 180.000-185.000 đồng/kg; thịt lợn 100.000 đồng/kg, cá rô đồng 65.000 đồng/ kg, cá lóc nuôi 80.000 đồng/kg…

Một tiểu thương bán lẻ thịt bò cho hay chỉ trong tháng Bảy, thịt bò đã lên giá ba, bốn lần, mỗi lần ít nhất 1.000 đồng/kg.

Ở các siêu thị và các chợ lớn, mức giá cũng không thấp hơn. Tại Coopmart, giá thăn lợn 130.000 đồng/kg, sườn non 135.000 đồng/kg, nạc đùi bò 190.000 đồng/kg. Còn tại Big C, thịt lợn rọi giá 94.900 đồng/kg.

Mặc dù vậy, nhiều tiểu thương cho biết giá thịt lợn như thế là đã “dễ thở” hơn so với tháng trước. “Có lẽ do giá tăng quá cao, nên không thể tăng thêm được nữa,” anh Ninh, một chủ sạp bán thịt heo, nói.

Giá thực phẩm tăng cao không chỉ người tiêu dùng lao đao mà ngay cả các tiểu thương cũng không lấy làm vui. Chị Thành, chủ sạp rau củ tại chợ Hòa Hưng, cho biết: “Giá lên mãi khiến hàng bán rất chậm, giờ thường chỉ bán được một nửa so với trước.”

Chị Dinh, bán rau ở phường 18 (Tân Phú) cũng than phiền: “Cả buổi chợ bán chưa được 200.000 đồng, khách chỉ hỏi giá chứ không mua.”/.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục