Trung thu: Mùa sinh viên làm tình nguyện xã hội

Trung thu bây giờ không chỉ là của riêng thiếu nhi, nó là dịp để những sinh viên được tụ hội làm từ thiện và cả cơ hội để kiếm tiền.
“Trung thu bây giờ đâu chỉ là của thiếu nhi, nó là dịp để những sinh viên được tụ hội, làm từ thiện. Cũng có người đây là cơ hội để kiếm tiền” một sinh viên của khoa Kế toán trường đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định như vậy khi nói về ngày tết của thiếu nhi sắp tới.

Là cơ hội làm tình nguyện

Phạm Quang Nhân, sinh viên đại học Kinh tế quốc dân là nhóm trưởng của một nhóm các bạn sinh viên cùng trường cùng nhau góp tiền, kêu gọi từ thiện để tổ chức tết trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Nhóm của Nhân có hơn hai mươi bạn chủ yếu là sinh viên của trường đại học Kinh tế quốc dân và đại học Xây Dựng

Đã 2 trung thu gần đây các bạn trẻ này tổ chức trung thu cho các em nhỏ ở bãi giữa sông Hồng và chùa Bồ đề. Nhân khẳng định: “Kinh phí tổ chức bọn mình đều do các thành viên trong nhóm đóng góp. Bên cạnh đó, một số bạn cũng xin được tài trợ của các nhà hảo tâm, tuy số tiền không nhiều nhưng bọn mình luôn cô gắng tổ chức một buổi đón trung thu thật tình cảm và vui vẻ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt”.

Công việc chuẩn bị của các thành viên trong nhóm của Nhân đã diễn ra gần một tháng trước khi tết Trung thu tới. Từ việc đi xin từ thiện, lên chương trình cho đến việc mua đèn, hoa, bánh kẹo, tặng phẩm cho các em nhỏ đều được các thành viên trong nhóm tự sắp xếp và bố trí. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng “nó mang sẽ bù đắp cho các em nhỏ mồ côi, nghèo khó có được niềm vui như bao nhiêu người em nhỏ khác” Nhân tâm sự.

Với nhiều sinh viên, những hoạt động như trong dịp tết trung thu sẽ mang đến cho các thành viên tham gia một cơ hội để hòa nhập cộng đồng, mở rộng giao lưu bạn bè. Quỳnh Anh, một thành viên của nhóm Nhân tâm sự: “Giúp đỡ các em nhỏ, chia sẻ với các em niềm vui trong ngày tết của thiếu nhi cũng mang lại cho chúng em những được va chạm với cuộc sống, hiểu sâu hơn về xã hội”.

Trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay có rất nhiều bạn trẻ đã tự tổ chức những nhóm tính nguyện thường xuyên có chương trình hoạt động đến với những người có hoàn cảnh đặc biệt. Theo lời Nhân thì “ở trường Kinh tế bọn mình, ngoài hội sinh viên của trường ra còn có rất nhiều các nhóm sinh viên tự thành lập và tự tổ chức các chương trình. Tuy hình thức có đôi chút khác nhau nhưng mục đích chính vẫn là làm tình nguyện”.

Với nhóm của Nhân, với số tiền hơn 3 triệu đồng quyên góp được, nhóm đã mua được đèn ông sao, bánh kẹo và một số tặng phẩm để đến ngày trung thu những em nhỏ ở nơi mà các bạn đến mỗi em sẽ nhận được một phần quà thật ý nghĩa.

Ngoài việc góp tiền, kêu gọi tự thiện để mua quà cho các em, các bạn sinh viên trong nhóm của Nhần còn đi quyên góp sách cũ để mang đến cho các em dùng trong học tập. Nhân tâm sự: “Quà trung thu bọn mình mua chủ yếu là sách, vở, bút…những thứ có phục vụ cho đời sống của các em. Tuy nó nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất thiết thực”.

Cơ hội để… kiếm tiền

Không ít các bạn sinh viên đã kiếm được một công việc trong dịp tết trung thu này chẳng hạn như bán bánh trung thu, đi giao quà…Trong một thời gian ngắn, tuy số tiền không nhiều nhưng một số bạn cũng đã có một “khoản” để thêm thắt vào chi phí học tập.

Lệ Thu, sinh viên trường đại học Thương Mại đi làm nhân viên bán bánh cho Công ty Kinh đô được hơn hai tuần. Công việc diễn ra trong thời gian ngoài giờ học trên lớp nên cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến việc học tập. “Ngoài thời gian buổi sáng đi học trên lớp, buổi chiều mình mới đi bán bánh ở đại lý của Kinh đô. Công việc khá nhẹ nhàng, trong thời gian ngắn nên cũng không sợ sẽ chi phối đến chuyện học tập.” - Thu khẳng định.

Mỗi ca làm việc, số tiền các bạn sinh viên kiếm được dao động từ 70-120 nghìn/ca. Trong thời gian ba tuần, nếu như làm tốt các bạn cũng kiếm được một khoản kha khá để phụ thêm cho các khoản chi tiêu.

Công việc dành cho các bạn sinh viên trong tết trung thu cũng thật đa dạng, con gái thì có thể bán bánh ở các đại lý hay siêu thị, phát tờ quảng cáo. Với con trai có thể là đi chuyển quà, chuyển bánh đến tận nhà. Đỗ Anh Quang sinh viên đại học Mỏ địa chất gần một tuần nay đi làm chuyển quà, nhờ có xe máy nên công việc này đối với em là khá phù hợp.

 “Trừ tiền xăng, chi phí ăn uống giữa ca thì mỗi ngày cũng kiếm được vài chục. Nếu như cứ làm đến hết tết trung thu thì cũng có được vài trăm để thêm vào tiền nộp học phí.” - Quang nói./.

Ngọc Cương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục