Truy tặng Huân chương cho em Trần Văn Nguyên

Em Trần Văn Nguyên được truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước vì đã ba lần xả thân cứu người thoát khỏi chết đuối.
Sáng 29/10, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã và trường Trung học cơ sở Bình Chánh (huyện Bình Sơn) tổ chức lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho em Trần Văn Nguyên.

Em Nguyên là học sinh lớp 7D, trường trung học cơ sở Bình Chánh, đã có thành tích ba lần xả thân cứu người thoát khỏi chết đuối.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích, các thầy cô giáo cùng hàng trăm học sinh trường trung học cơ sở Bình Chánh đã tham dự buổi lễ.

Em Trần Văn Nguyên, 13 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn. Cha em bị bệnh nặng, cuộc sống gia đình đều dựa vào người mẹ.

Năm 2008, em Bùi Thị Hương cùng các bạn đi tắm sông; do mải nghịch nước, Hương đã bị cuốn ra chỗ nước sâu, nguy hiểm đến tính mạng. Khi đó Trần Văn Nguyên Nguyên mới 11 tuổi (đang học lớp 4) nhưng nghe tiếng kêu cứu đã dũng cảm lao xuống sông, cùng các bạn cứu Hương lên bờ.

Lần thứ 2 là năm 2009, Nguyên cứu được em Trần Văn Hải (11 tuổi) thoát chết khi đang đi tắm ao hồ, không biết bơi lại rơi vào vùng nước sâu. Nguyên đã không ngại nguy hiểm, một mình nhảy xuống hồ cứu bạn.

Gần đây nhất, vào trưa 8/9, sau khi tập múa lân chuẩn bị đón Tết Trung thu, nhóm học sinh khoảng 10 em rủ nhau đi tắm. Em Phạm Văn Thời, học sinh lớp 6, không biết bơi, khi lội ra xa cách bờ khoảng 3m thì bị sụp hố sâu đuối nước. Không chút đắn đo, Nguyên lao ra cứu bạn, khi đưa được Thời vào bờ cũng là lúc em đã kiệt sức và ra đi mãi mãi ở tuổi 14.

Em Trần Văn Nguyên đã được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm.

Tại buổi lễ, ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương dũng cảm cho đại diện gia đình em Trần Văn Nguyên, động viên gia đình em vượt qua nỗi đau thương đồng thời phát động phong trào thi đua học tập tấm gương “Mình vì mọi người” của em Trần Văn Nguyên; mong muốn các em học sinh hãy nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập, lao động và biết hy sinh vì người khác./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục