Tưởng niệm 642 năm ngày mất nhà giáo Chu Văn An

Ngày 7/1, tại đền thờ nhà giáo Chu Văn An thuộc phường Văn An, thị xã Chí Linh đã diễn ra lễ tưởng niệm 642 năm Ngày mất của ông.
Ngày 7/1, tại đền thờ nhà giáo Chu Văn An thuộc phường Văn An, thị xã Chí Linh(Hải Dương) đã diễn ra lễ tưởng niệm 642 năm Ngày mất của ông.

Chu Văn An (1292-1370) là nhà giáo và nhà thơ, có tên là Chu An, tự làLinh Triệt, quê thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Chu Văn An làngười chính trực, từng đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạyhọc.

Đời Trần Minh Tông, ông làm việc ở Quốc Tử Giám, phụ trách việc giảng kinhcho Thái tử và biên soạn sách. Ông là người có công lớn trong việc truyền bá,giáo dục tư tưởng đạo đức Khổng giáo vào Việt Nam.

Đời Trần Dụ Tông, Chu Văn An đang làm quan tại triều đình, thấy chính sựbại hoại, ông đã viết "Thất trảm sớ" xin chém đầu bảy gian thần. Vua không nghe,ông bèn từ quan, về ở ẩn ở núi Phượng Hoàng (thị xã Chí Linh, Hải Dương) dạyhọc, viết sách cho tới khi mất.

Học trò của Chu Văn An có nhiều người hiển đạt như Phạm Sư Mạnh, Lê BáQuát... Sau khi mất, ông được thờ ở Văn Miếu (Hà Nội). Ông sáng tác tập thơ chữHán "Tiều ẩn thi tập," một số bài thơ còn chép ở trong "Toàn Việt thi lục" do LêQuý Đôn sưu tập. Chu Văn An còn cùng với Hàn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố lànhững người đầu tiên dùng chữ nôm để sáng tác văn học.

Hàng năm, cứ mỗi dịp đầu xuân, du khách thập phương đều tìm về đền thờthầy giáo Chu Văn An để thắp hương cho ông, du khách như muốn tìm về không giancủa người xưa dạy về đạo lập thân, tu nghiệp, sửa mình để tâm hồn được trongsáng hơn.

Đền thờ Chu Văn An còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động nhằm tôn vinh nhữngđiển hình trong ngành giáo dục của cả nước. Nhiều trường học trong cả nước cũngđã tổ chức cho học sinh đến đây tham quan kết hợp tuyên dương, khen thưởng họcsinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Du khách đến viếng đền đầu xuân thường xin chữ thánh hiền từ các cụ đồnho, cầu công danh hiển đạt, học hành, khoa cử tiến bộ./. 

Mạnh Tú (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Với một niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, người dân Cà Mau tin tưởng rằng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Những cánh đào nở sớm báo hiệu mùa Xuân đang đến rất gần. (Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN)

Phú Thọ: Người trồng hoa tất bật vào vụ Tết

Tại Phú Thọ, không khí lao động đang nhộn nhịp hơn, trên các vườn hoa, cánh đồng, bà con nông dân tất bật chăm sóc, căn chỉnh từng công đoạn cuối cùng, với mong muốn mùa vụ Tết "được mùa, được giá."