Cầu thủ U23 Jordan quỳ xuống cầu nguyện sau khi biết đã cầm hoà U23 Việt Nam tại lượt trận thứ hai bảng D. Kết quả này giúp đội bóng Tây Á sáng cửa đi tiếp tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
U23 Jordan cho thấy rõ sự thoải mái, vui vẻ và hài lòng khi có kết quả hoà trước U23 Việt Nam. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Phía bên ngoài sân, huấn luyện viên trưởng U23 Jordan cùng các trợ lý cũng cho thấy sự nhẹ nhõm khi giành 1 điểm để vững vàng vị trí thứ hai bảng D, bằng điểm U23 UAE nhưng thua hiệu số phụ. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Ở trận đấu đã qua, U23 Jordan đã gặp không ít khó khăn trước U23 Việt Nam. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Đội bóng từ Tây Á chơi tốt, có những cơ hội nguy hiểm nhưng bị U23 Việt Nam áp đảo ở những phút cuối trận bằng liên tiếp những tình huống cố định. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Lần lượt Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh có những cơ hội ngon ăn để ghi bàn thắng cho tuyển U23 Việt Nam...
...nhưng cả hai đều không thể ghi bàn khi dứt điểm thiếu chính xác ở khoảnh khắc quyết định. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Một điểm ở trận đấu đã qua là lợi thế cho U23 Jordan nhưng là điều không lành với đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Nếu U23 Jordan và U23 UAE hoà nhau có bàn thắng ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ bị loại dù có giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
U23 Jordan cầu nguyện tạ ơn trời vì hoà U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2020
Cầu thủ U23 Jordan quỳ xuống, cầu nguyện khi tiếng còi kết thúc trận đấu với U23 Việt Nam vang lên. Hai đội chia điểm với tỷ số hoà 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng D vòng chung kết U23 châu Á tối 13/1.