Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, thay mặt cho các đại sứ của năm nước khu vựcsông Mekong, Đại sứ Myanmar tại Nhật Bản Hla Myint khẳng định tất cả các nướcthuộc khu vực sông Mekong “hoan nghênh kết quả của Năm Giao lưu Mekong-Nhật Bản2009”.
Đại sứ Myint nhấn mạnh “Nhật Bản sẽ là một đối tác lâu dài và không thể thiếuđược đối với khu vực sông Mekong-một khu vực có nhiều tiềm năng và triển vọnglớn”, đồng thời bày tỏ hy vọng các hoạt động giao lưu giữa Nhật Bản và các nướckhu vực sông Mekong sẽ tiếp tục cho dù Năm Giao lưu Mekong-Nhật Bản đã kết thúc.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Katsuya Okada trao giải nhất cuộc thi làmphim dành cho học sinh 5 nước khu vực sông Mekong cho nhóm tác giả của bộ phim“Một ngày của tôi” do ba học sinh Trường học trung học cơ sở Chu Văn An, Hà Nội,sản xuất và đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi làm phim dành cho học sinhViệt Nam. Cuộc thi do Bộ Ngoại giao Nhật Bản tổ chức.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN sau lễ trao giải, em Trần Quỳnh Anh, mộttrong ba tác giả của bộ phim, cho biết bộ phim dài 3 phút kể về một ngày bìnhthường của một cậu bé đánh giày, trong đó chúng em ghi lại niềm vui của cậu békhi đánh những đôi giày cũng như nỗi buồn khi cậu bị khách mắng chửi và đuổi đi.
"Thông qua bộ phim này, chúng em muốn chuyển tải tới người xem một thông điệprằng hãy đặt niềm tin vào chính mình và phải biết ước mơ những điều tốt đẹp hơntrong tương lai", Quỳnh Anh nói.
Quỳnh Anh cũng cho biết giải thưởng này sẽ là động lực lớn giúp em học tập vàem mơ ước sẽ được quay trở lại xứ sở “mặt trời mọc” một lần nữa. Trong khi đó,Nguyễn Trà My, một thành viên khác trong nhóm làm phim, lại hy vọng sẽ được quaytrở lại Nhật Bản để học tập.
Kết thúc tiệc chiêu đãi, các đại biểu được thưởng thức các tiết mục múa đặc sắcdo các đoàn nghệ thuật đến từ 5 nước khu vực sông Mekong và Nhật Bản, trong đócó Nhà hát ca múa nhạc Trung ương Việt Nam, biểu diễn./