VN's Got Talent: Hay vì MC ở lề, giám khảo "tè"

Vietnam's Got Talent đã sang tập 2 khá hấp dẫn so với sự nhốn nháo tập đầu tiên. Khán giả ai cũng có cái để xem, để chê và để cười.
21h tối  25/12, sân chơi mới "Tìm kiếm tài năng Việt Nam" (Vietnam's Got Talent) vừa tiếp tục gửi đến khán giả VTV3 tập 2 của chương trình.

Ngay từ tập đầu tiên phát sóng, "Tìm kiếm tài năng Việt Nam" vòng sơ loại đã gây chú ý với khán giả truyền hình. Đúng như lịch trình, Vietnam’s Got Talent tiếp tục hành trình xuyên quốc gia để tìm ra tài năng xuất sắc nhất. Tập 2 đã tạo nên hứa hẹn nhiều tối chủ nhật tiếp theo có chương trình hấp dẫn để xem.

Hay vì giám khảo “tè”


Tập thứ 2 của chương trình hội tụ sự tham gia đông đảo của hàng nghìn thí sinh khu vực miền Bắc gồm 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Hà Nội. Ba vị giám khảo xuất hiện thành một "đội hình đẹp" gây được ấn tượng tốt.

Người mẫu Thúy Hạnh tâm sự rằng cô rất háo hức xem các thí sinh thể hiện tài năng. Với sự xinh đẹp và rạng rỡ của Thúy Hạnh, chương trình có vẻ "mát mẻ" hơn. Có khán giả nói rằng: " Rất nhiều khả năng yêu cầu của giám khảo nữ duy nhất này là vẻ đẹp hình thức và sự dễ thương được ưu tiên.

Với uy tín về âm nhạc và tổ chức chương trình, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận rằng mình sẽ là một người nghiêm khắc khiến cho các thí sinh hơi lo lắng. Nhưng hẳn là uy tín chuyên môn của chương trình sẽ được nâng lên.

Còn NSƯT Thành Lộc chia sẻ rằng, điều thuyết phục được anh trong các tiết mục là: "Tôi đề cao sự  xúc động mà thí sinh mang lại. Tôi sẽ không che giấu cảm xúc của mình khi nhận xét." Như vậy có thể thấy ba vị "cầm cân nảy mực" của chương trình sẽ "chia mảng" đủ cho các yêu cầu của một tiết mục hoàn hảo với các thuyết phục: Một là đẹp, hai là kỹ thuật chuyên môn và ba là tình cảm.

[Clip ấn tượng ở Vietnam's Got Talent tuần 2]

Anh Long, một giám khảo ở Hà Nội nói: "Cái hay của chương trình là giám khảo có thể nhấn chuông 'tỏ thái độ' bất đồng tình với tiết mục đang không đáng xem tiếp. Như vậy, người xem sẽ không phải 'chịu đựng' những món xem chán.

Vì thế mà thí sinh số 44478, Nguyễn Thùy Trang người tự nhận là mình mang số "từ từ từ thất bát" đến từ Hải Phòng, xin ban giám khảo "Đừng từ sớm." Bởi vì cái tiếng chuông phản đối của giám khảo có âm thanh nghe "tè tè." Khi bạn thí sinh này bị nhấn chuông thì mặt ngây ra tiếc nuối. Nhưng giám khảo Thành Lộc đã giải thích ân cần về sự không thể "nhịn" bấm chuông được, rằng: "Sự kiên nhẫn có giới hạn."

Tuy nhiên, có điểm chưa được lòng nhiều khán giả lắm là trong giây phút cao hứng, người mẫu Thúy Hạnh đưa hai tay nhấn ấn hai chuông trước mặt mình và mặt giám khảo Thành Lộc để dừng tiết mục. Một khán giả nói: "Quả là tiết mục đó không đáng tiếp tục nhưng quyền nhấn một chuông là quyền của mỗi giám khảo. Không thể tùy hừng bấm thay như thế được. Cho dù chỉ một vài giây sau thì NSƯT Thành Lộc cũng bấm. Song, đúng là quyền 'tè' là của từng cá nhân giám khảo."

Đặc biệt khi thí Nguyễn Hoàng Anh, 8 tuổi nhảy như Michael Jackson và hát bài "Con ếch" dễ thương quá thì giám khảo Thúy Hạnh đã lên ôm hôn thí sinh. Đến nỗi nhạc sĩ Huy Tuấn trêu đùa "tị" với Hoàng Anh: "Cháu hát một lúc được cô Hạnh hôn, chú ngồi đây ba ngày chả được gì!"

Gần gũi vì đôi MC cánh gà

Chương trình có tiếng chuông có vẻ lạnh lùng cùng với đèn hiệu mang hình chữ X màu đỏ để "hủy" phần biểu diễn nhưng bù lại có đôi MC trong cánh gà tuyệt vời, gọi là MC ở bên lề để an ủi thí sinh, để giải thích cho khán giả truyền hình hay để phụ họa rất tự nhiên làm tăng thú vị cho sân chơi. Đặc biệt là Chi Bảo và Quyền Linh  lại rất nhộn và linh hoạt với các tình huống.

Khi thí sinh đầu tiên Nguyễn Trường Giang có tiết mục "Kể chuyện bằng phong cách của riêng" khá uyển chuyển và chinh phục khán giả thì hai MC cũng nhảy theo và gật gù trong cánh gà. Khi một thí sinh biểu diễn võ thuật nhảy từ vai bạn xuống đống mảnh thủy tinh thì hai MC kê ghế nhảy lên bìa giấy ở bên lề sân khấu.

Phần thi của thí sinh Nguyễn Văn Thịnh (Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an) với tiết mục biểu diễn võ thuật trong nền nhạc bài "Nobody" quá rộn ràng thì hai chàng MC đấm nhau và cùng diễn trong cánh gà sân khấu.

Tiết mục của thí sinh Nông Văn Thịnh (vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên) đến với cuộc thi bằng môn tâng bóng nghệ thuật, người thầy dạy thể dục tương lai này cho biết , anh đã tập luyện được 2 năm rưỡi. Giám khảo nhận xét cần có sự "phá cách" chứ không đơn thuần là bắt chước. Thí sinh "cãi": "Môn này thế giới đi trước mình rồi…" Hai MC nói cùng nhau: "Bóng đá thế giới cũng đi trước mình lâu rồi. Mình cố làm gì nữa." Đón thí sinh ra khỏi sân khấu, MC chúc mừng và nhắn nhủ: "Vào vòng trong, bạn sẽ nhai bóng!"

Muôn tài, nhiều vẻ... thí sinh

Đó là những thí sinh xuất sắc như Nguyễn Trường Giang có tiết mục  khiến giám khảo Huy Tuấn có lời nhận xét "Em làm nên diện mạo của cuộc chơi. Em là mẫu mà chúng tôi đi tìm." Giang đã rất mềm dẻo trong mọi động tác cơ thể khiến gương mặt làm ra vẻ lạnh lùng để ngôn ngữ cơ thể thăng hoa.

Thí sinh Phạm Hải Đăng cũng thu được sự đồng tình của ba vị giám khảo trong tiết mục sôi động  khiến khán phòng "nóng lên." Giám khảo phải thừa nhận: "Bạn đã cho chúng tôi một thời gian thú vị."

Bên cạnh đó là các thí sinh tuy không thật xuất sắc nhưng được chọn vì giám khảo muốn xem vào vòng trong họ sẽ làm gì.

Các nhạc công làng Then xuất thân từ nông dân nhưng làng này lại có phong trào con trai trong làng chơi violon. Họ đã cùng hòa tấu bài “Du kích sông Thao” rất say sưa. Nhạc sĩ Huy Tuấn nói: "Các bác là những người nông dân có thẩm mỹ âm nhạc nhất thế giới mà tôi biết." NSƯT Thành Lộc yêu cầu đúng về sự "đột phá" trong phần trình diễn." Tuy nhiên, với sự đồng ý của hai giám khảo còn lại, các bác nông dân làng Then vẫn được vào vòng trong.
 
Một khán giả là cựu giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự chia sẻ: "Giá như các  nhạc công nông dân này mặc quần áo nhà nông người vác cuốc, người vác mai vào đặt sang một bên sân khấu rồi mở đàn ra kéo sẽ ấn tượng hơn nhiều. Các bác mặc quần áo comple rồi thắt cà vạt kiểu chuyên nghiệp hàn lâm thì "đua" làm sao được với nhạc công chuyên nghiệp."

Có thí sinh mở đầu giao tiếp tùy tiện, chào hỏi cứ lam nham. Phần trình diễn lại không đạt nên khi giám khảo Huy Tuấn nhận xét: "Không có một giây nào hấp dẫn" thì khán giả ở trường quay tỏ ra rất đồng tình. Có người xem cá tính nói rằng, cuộc thi cần nghiêm khắc vì đâu phải là đất đến của "hâm các miền!"
 
Gây ấn tượng là một nữ thí sinh bị bạch tạng, tóc và mày mi trắng xóa nhưng lại có một giọng hát và một tâm hồn say mê âm nhạc là kỳ. Cô hết mình khẳng định bản thân khiến giám khảo và khán giả thấy quý mến. Đó là Vũ Khánh Vân 24 tuổi ở Hà Nội. Nhạc sĩ Huy Tuấn đã khen thái độ "say mê, thả hết hồn" của cô gái này.

Gây rùng mình là thí sinh Lê Nhật Anh với các màn trình diễn mà cả giám khảo, cả khán giả đều nhắm mắt, có người quay lưng. Nhật Anh nhảy lên mảnh thủy tinh, đứng trên đó, cắm giáo vào cổ, để bạn xếp gạch lên lưng, dùng búa tạ đập…Giám khảo phục quá, cùng đồng ý. Nhưng NSƯT Thành Lộc nói vui: "Tôi sợ quá nên tôi đồng ý!"

Với đôi cánh đẹp mê hồn, Lê Vũ Thùy Dương 12 tuổi múa đã chinh phục được ban giám khảo.

Đến từ công ty nhà đất ở Hải Phòng, thí sinh Bùi Trọng Dư hát say sưa nhưng không thể thành công. Yêu cầu dừng của giám khảo, Dư cũng không  nghe ra nên giám khảo Thúy Hạnh đã ấn cả hai chuông. Giám khảo Thành Lộc nghe hát sợ quá "biến mất." Còn nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định rất đúng mực và có phần an ủi nhẹ rằng tiết mục của thí sinh: "Đủ mua vui cho đám cưới nhỏ ở đâu đấy."/.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục