Winehouse cắt ngắn lưu diễn vì "thảm họa" Belgrade

Sau buổi trình diễn mở đầu tour châu Âu đầy tệ hại ở Belgrade, nữ ca sỹ rắc rối Amy Winehouse đã quyết định cắt ngắn lịch trình.
Sau buổi trình diễn mở đầu tour châu Âu đầy tệ hại ở thủ đô Belgrade (Serbia),nữ ca sỹ rắc rối người Anh Amy Winehouse đã quyết định cắt ngắn lịch trình theokế hoạch của cô.

Theo đó, buổi diễn tại Istanbul vào hôm 20/6 và tại Athens vào hôm 22/6 sẽ bịhủy. Buổi diễn tiếp theo của Winehouse sẽ được tổ chức vào ngày 8/7 tại Tây BanNha.

Thông báo từ người đại diện của ngôi sao 27 tuổi có đoạn: "Dù Winehouse rất muốnthực hiện các buổi diễn theo kế hoạch, nhưng cô ấy vẫn phải đồng ý với ban quảnlý rằng tình trạng hiện nay của cô không thể đảm bảo khả năng trình diễn tốtnhất, do vậy Winehouse sẽ trở về nhà. Đó là điều bắt buộc phải thực hiện lúcnày. Cô ấy sẽ gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ đã kỳ vọng quá nhiều."

Trước đó, buổi diễn của Winehouse được truyền thông Serbia gọi là thảm họa, vìcô đã tới trễ 1 tiếng, rồi sau đó trình diễn rất vô hồn, thiếu sức sống. Thậmchí trong buổi hôm đó, ngôi sao người Anh còn biến mất vào một số thời điểm, vàđể cho ban nhạc chơi thay cho cô.

Tất cả những điều đó đã khiến khán giả có mặt thực sự tức giận và phẫn nộ, vìbuổi diễn không xứng đáng với giá tiền ngất ngưởng mà họ phải bỏ ra mua vé./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Eurovision 2026 bị tẩy chay liên quan đến Israel

Ngày 5/12, ít nhất 4 đài truyền hình công cộng tại các nước châu Âu tuyên bố không tham gia Eurovision Song Contest 2026 sau khi Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel cử đại diện góp mặt.

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An tổ chức lớp Tập huấn chuyển thể, soạn lời dân ca ví, giặm cho 36 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của các Câu lạc bộ dân ca ví, giặm tại các địa phương. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

“Làn gió mới” cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Với sự đồng lòng từ nghệ nhân cơ sở đến các cấp quản lý, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dân ca ví, giặm sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nét hồn cốt không thể thiếu của văn hóa xứ Nghệ.