Arập Xêút ân xá cho một tử tù người Philippines

Một người Philippines bị tuyên án chặt đầu ở Arập Xêút vì tội giết người đã được ân xá sau khi bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Một người Philippines bị tuyên án chặt đầu ở Arập Xêút vì giết một người đàn ông tìm cách xâm hại tình dục anh ta đã được ân xá sau khi bồi thường cho gia đình nạn nhân một khoản tiền.

Rodelio "Dondon" Lanuza dự kiến sẽ được thả sau hơn 12 năm ngôi tù khi chính quyền Saudi quyết định trả 2,3 triệu riyal (615.000 USD) cho gia đình nạn nhân, theo lời Phó tổng thống Philippines Jejomar Binay.

“Tôi vui mừng tuyên bố người đồng bào của chúng ta đã được xóa án tử hình”, Binay nói trong một tuyên bố. Khoản tiền 245.000 USD bồi thường còn lại cho gia đình nạn nhân được những người thân của Lanuza huy động, theo lời ông Binay.

Đại sứ quán Arập Xêút ở Manila đã xác nhận thỏa thuận nói trên, ra một thông báo nói Riyadh “đã trả một phần khoản tiền bồi thường.”

Theo hệ thống pháp luật Saudi, chấp nhận tiền bồi thường “nợ máu” dẫn tới việc bãi nại cho bên bị cáo và gia đình người bị hại thể hiện sự tha thứ, văn phòng của Binay cho biết.

Lanuza, một họa sỹ 39 tuổi, tới làm việc ở Arập Xêút vào 1995. Ông bị tuyên án tử hình sau khi thừa nhận đã đâm người đàn ông Arập Xêút tới chết vào năm 2000.

Tuy nhiên, ông Binay nói một tử tù Philippines khác, Joselito Zapanta, sẽ sớm bị chặt đầu trừ khi khoản nợ máu hơn 800.000 USD không được trả cho người chủ nhà quốc tịch Sudan mà Zapanta sát hại năm 2009.

Zapanta, một công nhân xây dựng, được gia hạn án tử hình bốn tháng từ giữa tháng 11 để có thời gian thu xếp khoản tiền, nhưng rất ít hy vọng.

Nhà hoạt động nhân quyền cho người lao động Philippines ở nước ngoài Gary Martinez, đứng đầu tổ chức Migrante International, nói hiện có khoảng 125 tử tù Philippines ở nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc vì các tội buôn ma túy.

Tổng cộng có khoảng 9 triệu lao động Philippines ở nước ngoài và tiền gửi về của họ là một nguồn ngoại tệ quan trọng cho nền kinh tế nước này./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục