Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ sập cầu ở Mỹ

Giới chức Mỹ cho biết đã tìm thấy thi thể của nạn nhân cuối cùng trong số sáu công nhân thiệt mạng sau vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, xảy ra cách đây hơn một tháng.

Hiện trường vụ sập cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland (Mỹ), sau khi bị tàu chở hàng đâm trúng, ngày 26/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ sập cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, bang Maryland (Mỹ), sau khi bị tàu chở hàng đâm trúng, ngày 26/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/5, giới chức Mỹ cho biết đã tìm thấy thi thể của nạn nhân cuối cùng trong số sáu công nhân xây dựng thiệt mạng sau vụ sập cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, thuộc bang Maryland, xảy ra cách đây hơn một tháng.

Theo các quan chức, ngay sau khi xác định được vị trí mất tích của nạn nhân này, lực lượng cứu hộ đã thông báo cho Sở Cảnh sát bang Maryland.

Các nhân viên cảnh sát điều tra của bang này cùng với Cơ quan Cảnh sát Giao thông Maryland và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã đến hiện trường và đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Công nhân này được xác định là José Mynor López, 37 tuổi, sinh sống tại Baltimore.

Người đứng đầu Sở Cảnh sát bang Maryland, đại tá Roland L. Butler, Jr. nêu rõ: "Ngày hôm nay đánh dấu một mốc quan trọng trong những nỗ lực của chúng tôi tìm kiếm những người mất tích và làm vơi đi nỗi buồn của gia đình các nạn nhân trong sự kiện bi thảm này."

Vụ việc xảy ra hôm 26/3 vừa qua khi một tàu chở container cỡ lớn treo cờ Singapore va vào cầu Francis Scott Key.

Ban đầu có tám người bị rơi xuống sông, sau đó hai người đã được cứu, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch.

Sáu người mất tích còn lại đều là công nhân bảo dưỡng đường bộ và tất cả được cho là đã thiệt mạng sau khi Lực lượng Bảo vệ Bờ biển của Mỹ ngừng các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ được tiến hành trong nhiều ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.