Lời cuối của người phụ nữ Iran bị treo cổ vì giết kẻ hãm hiếp mình

Người phụ nữ Iran bị hành hình do ngộ sát kẻ đã tấn công tình dục mình đã gửi lời cuối cùng đến cho mẹ, trấn an bà rằng cô sẽ nhận được công lý "ở tòa án của Chúa."
Lời cuối của người phụ nữ Iran bị treo cổ vì giết kẻ hãm hiếp mình ảnh 1Cô Reyhaneh Jabbari. (Nguồn: ryot.org)

Người phụ nữ Iran bị hành hình do ngộ sát kẻ đã tấn công tình dục mình đã gửi lời cuối cùng đến cho mẹ, trấn an bà rằng cô sẽ nhận được công lý "ở tòa án của Chúa."

Reyhaneh Jabbari, 26 tuổi đã bị treo cổ hôm thứ Bảy tuần trước bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế kêu gọi trả tự do cho cô sau 7 năm ngồi tù.

Theo Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran - đơn vị công bố bản tiếng Anh di chúc của cô Jabbari, cô đã để lại lời nhắn cuối cùng của mình gửi cho mẹ là bà Sholeh Pakravan dưới dạng ghi âm hồi tháng Tư. Lời nhắn được ghi lại vào ngày cô Jabbari hay tin mình sẽ bị tử hình và đã "khuất phục trước cái chết."

"Mẹ Sholeh yêu quý, đừng khóc khi mẹ nghe tin về con. Thế giới này không cảm thông cho chúng ta. Trước tòa án của Chúa, con sẽ buộc tội các thanh tra, và những kẻ không hiểu biết hoặc đã dùng lời dối trá đổ tiếng xấu cho con, giẫm đạp lên quyền lợi của con và không hề để ý rằng đôi khi cái chúng ta tưởng là sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy."

Cô Jabbari đã bị tòa án ở Tehran tuyên án tử hình năm 2009 vì đã giết Morteza Abdolali Sarbandi - một cựu nhân viên tình báo Iran đã tấn công tình dục mình. Bản án đã được Tòa án tối cao của Iran phê chuẩn mà không có sự phản đối chính thức nào. Các thẩm phán kết luận cô Jabbari đã đâm Sarbandi hai nhát vào lưng sau khi mua một con dao hai ngày trước khi xảy ra vụ án.

Tuy nhiên, cô Jabbari chỉ thừa nhận đã đâm một nhát dao và một người đàn ông khác cũng có mặt ở hiện trường đã giết nạn nhân. Trong di chúc, cô cũng nói rằng cô có thể cũng đã mất mạng đêm đó nếu không chống cự.

"Xác con có thể đã bị quẳng ra một góc nào đó của thành phố, và vài ngày sau cảnh sát sẽ đưa mẹ đến nhận dạng con, và lúc đó mẹ cũng sẽ biết là con đã bị cưỡng bức nữa. Kẻ thủ ác có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy, vì chúng ta không có chút quyền lực nào với hắn."

Cô Jabbari đã bị giam vào nhà tù khét tiếng Evin, nơi cô bị các nhân viên điều tra tra tấn để ép cung. Vụ án đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, với một bản kiến nghị có chữ ký của gần 242.000 người đò trả tự do cho cô Jabbari. Các tài liệu của tòa án cho biết bản án được thi hành sau khi gia đình nạn nhân từ chối cho cô Jabbari được khoan hồng hay nhận tiền bồi thường án mạng.

Mẹ của cô Jabbari cho biết bà chỉ được gặp con gái lần cuối trong một tiếng đồng hồ hôm thứ Sáu tuần trước. Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi vụ hành hình này là một "trò hề".

Cô Jabbari đã dặn mẹ mình hãy hiến tặng các bộ phận trong cơ thể cô sau khi chết, cũng như nói rằng cô "không muốn mục rữa ra trong lòng đất."

"Từ đáy lòng mình, con muốn nói là con không cần một ngôi mộ để mẹ tới thăm và than khóc. Con không muốn mẹ mặc đồ tang vì con. Hãy cố gắng quên đi những ngày khó khăn này của con. Hãy để gió đưa con đi. Con muốn ôm lấy mẹ cho tới khi con chết. Con yêu mẹ."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục