Mourinho chê Arsenal "mít ướt" và ủy mị như phụ nữ

Huấn luyện viên Arsene Wenger khẳng định Arsenal xứng phải được hưởng một quả phạt đền trong trận hòa 0-0 với Chelsea.
Mourinho chê Arsenal "mít ướt" và ủy mị như phụ nữ ảnh 1Các cầu thủ Chelsea không ngần ngại chọn lối chơi rắn với Arsenal

Huấn luyện viên Jose Mourinho đã dè bỉu Arsenal là "chỉ thích khóc lóc" sau khi các Pháo thủ thành London phàn nàn về chuyện trọng tài Mike Dean đã nhẹ tay với những pha bóng thô bạo của Chelsea trong trận hòa 0-0 tại vòng 17 Premier League.

"Họ chỉ thích khóc lóc. Đây là bóng đá Anh, với sự mạnh bạo. Bóng đá dù dành cho đàn ông hay phụ nữ thì cũng là môn thể thao của những va chạm," Mourinho nói sau trận đấu.

Trước đó, các cầu thủ Arsenal đã lên tiếng phàn nàn về tình huống John Obi Mikel phạm lỗi thô bạo với Mikel Arteta trong hiệp một, song trọng tài không thổi phạt. Hoặc mỗi khi Mesut Oezil ngã xuống sân, các cầu thủ Chelsea lại sấn sổ lao vào như muốn "ăn tươi nuốt sống đối thủ."

Trong khi đó, tuấn luyện viên Arsene Wenger khẳng định Arsenal xứng phải được hưởng một quả phạt đền .

Tình huống trên xảy ra ở phút thứ 36, khi Theo Walcott đã bị Willian đốn ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Mike Dean cho rằng đó là một pha vào bóng hợp lệ và để trận đấu tiếp tục diễn ra.

"Đó chắc chắn là một quả phạt đền. Tại sao chúng tôi lại không được hưởng phạt đền ư? Đó là câu hỏi mà bạn phải dành cho trọng tài. Tôi không thể đưa ra quyết định" - chiến lược gia người Pháp cho hay.

"Nếu xét về cục diện cả trận đấu, Arsenal xứng đáng giành chiến thắng. Chelsea chỉ biết phòng ngự nhưng cũng kịp gây ra cho chúng tôi không ít khó khăn. Đây là trận đấu có quá ít cơ hội nhưng cũng có những cơ hội mà chúng tôi không thể tận dụng."

Ngoài ra, phía Arsenal còn phàn nàn về chuyện trọng tài Mike Dean đã bỏ qua tình huống vào bóng thô bạo của John Obi Mikel với Mikel Arteta.

Trong khi đó, Jose Mourinho đã than vãn về sự thiếu sắc bén của hàng công Chelsea sau trận hòa 0-0 với Arsenal vào đêm qua.

"Chúng tôi đã có cơ hội tốt nhất trong cả trận.  Tôi rất vui vì giải đấu đã áp dụng công nghệ goalline. Vì thế, chẳng ai phải bàn tán khi Frank Lampard dứt điểm dội xà ngang. Hàng công của chúng tôi đã không đủ tinh tế để có thể vượt qua hậu vệ đối phương và ghi bàn. Trong một số trận đấu chúng tôi buộc phải lùi về chứ không thể mải mê tấn công".

Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận Chelsea đã chọn một lối chơi "tẻ nhạt", bóp nghẹt cảm xúc khi cất những cầu thủ sáng tạo như Oscar hay Mata lên ghế dự bị, song nhấn mạnh rằng nhờ vậy mà đã 10 trận, Wenger không thể thắng được Chelsea của Mourinho./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục