[Photo] Người Iraq chạy loạn sau khi Ramadi rơi vào tay IS

Mặc dù lực lượng liên quân giữa quân đội chính phủ, quân đội Shiite và các tay súng Kurdish có sự hậu thuẫn của Mỹ nhưng phiến quân IS vẫn chiếm đóng được Ramadi, buộc nhiều người dân phải đi tị nạn.
[Photo] Người Iraq chạy loạn sau khi Ramadi rơi vào tay IS ảnh 1Những người tị nạn Sunni bị mất nhà cửa chạy trốn khỏi bạo lửa ở Ramadi tìm đến vùng ngoại ô ở Baghdad hôm thứ ba, ngày 19/5. (Nguồn: NBCNews)
[Photo] Người Iraq chạy loạn sau khi Ramadi rơi vào tay IS ảnh 2Những người tị nạn vượt qua cây cầu ở ngoại ô Baghdad. (Nguồn: NBCNews)
[Photo] Người Iraq chạy loạn sau khi Ramadi rơi vào tay IS ảnh 3Một người lính Iraq bế một đứa bé tị nạn từ Ramadi. (Nguồn: NBCNews)
[Photo] Người Iraq chạy loạn sau khi Ramadi rơi vào tay IS ảnh 4Người dân Iraq rời Ramadi đến ngoại ô Baghdad. Ít nhất 500 người đã thiệt mạng trong trận đánh ở Ramadi và hàng nghìn người phải dời bỏ nhà cửa. (Nguồn: NBCNews)
[Photo] Người Iraq chạy loạn sau khi Ramadi rơi vào tay IS ảnh 5Người lính Iraq bế người phụ nữ qua cầu ở ngoại ô Baghdad. (Nguồn: NBCNews)
[Photo] Người Iraq chạy loạn sau khi Ramadi rơi vào tay IS ảnh 6Các lực lượng an ninh và quân đội Sunni từng chiến đấu chống lại những kẻ cực đoan trong nhiều tháng đã thất bại khi những tay súng của lực lượng IS chiếm đóng thành phố. Những tay súng này không chỉ chiếm thêm được 70 dặm lãnh thổ về phía Tây Baghdad mà còn có thêm nhiều vũ khí từ Lực lượng Chính phủ khi họ tháo chạy. (Nguồn: NBCNews)
[Photo] Người Iraq chạy loạn sau khi Ramadi rơi vào tay IS ảnh 7Những người Sunni chạy tới ngoại ô Baghdad. (Nguồn: NBCNews)
[Photo] Người Iraq chạy loạn sau khi Ramadi rơi vào tay IS ảnh 8 Người đang ông bế đứa bé khi dòng người Iraq chạy khỏi Ramadi đến ngoại ô Baghdad. (Nguồn: NBCNews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục