Chợ đầu mối Long Biên nằm dưới chân cây cầu Long Biên lịch sử. Đây là khu chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Qua hơn hai thập kỷ tồn tại, chợ đêm Long Biên đã trở thành một nét rất riêng của Thủ đô. Đó còn là nơi kiếm sống của nhiều phận người tứ xứ đổ về làm bốc vác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo đề án Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025 của Bộ Công Thương, vai trò chợ đầu mối Long Biên sắp tới sẽ bị xóa bỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lý do là khu chợ này có hiện đã quá tải, không thể mở rộng và chưa đảm bảo các yêu cầu hoạt động như phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng trăm tiểu thương sẽ được chuyển sang các chợ đầu mối khác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thế nhưng dường như rất nhiều lao động, đặc biệt là lực lượng bốc vác tại đây không biết được rằng, chỉ một vài năm nữa, họ sẽ không còn việc làm mỗi đêm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những gánh hàng vẫn hối hả vận chuyển cho các thương lái từ bốn phương đổ về. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vì là chợ đầu mối nên hoạt động 24/24 giờ, các tiểu thương phải tranh thủ chợp mắt trước khi các xe giao hàng chuyển đến. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đi sâu vào trong, ta mới cảm nhận được sức hấp dẫn đặc biệt của khu chợ này. Hàng ngàn mặt hàng với màu sắc rực rỡ, ánh đèn lung linh và khung cảnh buôn bán tấp nập. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chợ hoạt động cả ngày, nhưng phải sau 22 giờ, người ta mới có thể cảm nhận được một cuộc sống về đêm rất khác. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những quầy hàng đầy màu sắc rực rỡ, bắt mắt thu hút rất nhiều du khách muốn khám phá hết vẻ đẹp của Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từ 0 giờ đến 5 giờ sáng là quãng thời gian nhộn nhịp nhất tại đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ai cũng hối hả, vội vã chuẩn bị các mặt hàng cần thiết trước khi có khách đến lấy hàng, khách mua chủ yếu lấy buôn với số lượng rất lớn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mặt hàng tại chợ rất phong phú và được phân thành nhiều khu riêng như khu rau củ, khu hoa quả, khu hải sản,.... Nếu không đi quen, bạn có thể đi lạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mỗi đêm có hàng trăm xe tải chở rau củ quả từ khắp nơi đến chợ tập kết, luôn có hàng trăm tiểu thương chầu chực chờ xe đến để lấy được những lô quả có chất lượng tốt nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thế nhưng, nhóm lao động chiếm số đông tại chợ lại là các chị em hành nghề cửu vạn, bốc vác, gánh thuê. Mỗi lần vận chuyển hàng từ xe ra vị trí tập kết, một người được trả từ 20 ngàn đồng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tháng 11/2014, chợ Long Biên được tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ - Conde Nast Traveller bình chọn là một trong bảy khu chợ trời thú vị nhất thế giới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh chợ đầu mối Long Biên gắn liền với ký ức của người Thủ đô, nếu khu chợ này bị xóa bỏ, nhiều người sẽ không khỏi tiếc nuối. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)