Thợ săn nổi tiếng mất tích bí ẩn, nghi bị cá sấu khổng lồ ăn thịt

Tờ The Independent dẫn thông báo của cảnh sát Zimbabwe cho biết, ông Scott Van Zyl, 44 tuổi, một thợ săn nổi tiếng người Nam Phi đã mất tích khi đi săn trong rừng rậm.
Thợ săn nổi tiếng mất tích bí ẩn, nghi bị cá sấu khổng lồ ăn thịt ảnh 1Ông Scott Van Zyl trong một chuyến đi săn. (Nguồn: Facebook)

Tờ The Independent dẫn thông báo của cảnh sát Zimbabwe cho biết, ông Scott Van Zyl, 44 tuổi, một thợ săn nổi tiếng người Nam Phi đã mất tích khi đi săn trong rừng rậm.

Theo người hướng dẫn viên đi cùng Scott, người thợ săn đã đi ​cùng bầy chó săn vào rừng. ​Một lúc sau, bầy chó săn quay trở lại lều mà không có Scott đi cùng.

Cảnh sát đã tìm thấy ba lô của ông Scott bên bờ sông Limpopo và nhiều khả năng người thợ săn xấu số đã trở thành mồi của những con cá sấu sông Nile.

Sau một vài ngày tìm kiếm, cảnh sát đã phát hiện ra hai con cá sấu sông Nile gần hiện trường. Sau khi mổ bụng ​chúng, ​cảnh sát đã phát hiện ra vài mảnh thi thể của một con người.

Việc cá sấu ăn thịt người ở Zimbabwe không phải là quá hiếm. Hồi tháng 3 vừa qua, ít nhất 4 người đã bị cá sấu ở Zimbabwe ăn thịt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.