Thủ môn Minh Nhựt: Tôi đã làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam

Minh Nhựt, người đã khiến cho màn "hài kịch" trên sân Thống Nhất trở nên lố bịch, đã tỏ ra hối hận về hành vi phản cảm của mình trong trận Long An thua Thành phố Hồ Chí Minh 2-5 ở vòng 6 V-League.
Thủ môn Minh Nhựt: Tôi đã làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam ảnh 1Hành động phản cảm của thủ môn Minh Nhựt trên sân Thống Nhất.

Thủ thành Minh Nhựt, người đã khiến cho màn "hài kịch" trên sân Thống Nhất trở nên lố bịch, đã tỏ ra hối hận về hành vi phản cảm của mình trong trận Long An thua Thành phố Hồ Chí Minh 2-5 ở vòng 6 V-League 2017.​

Ở trận đấu đó, thủ thành Minh Nhựt đã quyết định quay lưng khi đối mặt tình huống sút penalty của Victor, nhằm phản đối quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Không dừng ở đó, thủ thành này tiếp tục làm trò trong hai tình huống mà đội bóng của Lê Công Vinh có thêm 2 bàn thắng ở những phút bù giờ, khi mà các cầu thủ Long An đứng im.

[Truyền thông quốc tế sốc trước hành động của cầu thủ Long An]

Hai ngày sau sự cố trên sân Thống Nhất, Minh Nhựt đã tỏ ra hối hận vì đã làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và Liên đoàn bóng đá Việt Nam.​

(Nguồn: vnexpress.net)

"Sau 2 ngày suy nghĩ tôi thật sự rất buồn về hành động của mình. Tôi nghĩ đến những hậu quả do mình đã gây ra. Thực sự tôi quá nóng nảy, bồng bột. Hành động quay lưng của tôi được lan truyền ra thế giới, ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam," Minh Nhựt nói.​

[Cận cảnh cầu thủ Long An tẩy chay, mặc cho đội TP.HCM ghi bàn]

"Thật sự ra lúc đó em cũng nóng quá, không biết suy nghĩ gì hơn, quá bồng bột mà quay lưng lại làm ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam trước thế giới. Tôi không biết nói gì hơn lúc này, ngoài lời xin lỗi tới người hâm mộ cả nước, tới VFF."​

"Hiện tôi chưa được rõ mức án từ VFF, còn ở đội Long An thì tôi bị cấm đấu 3 trận, bị trừ lương thưởng. Tôi đã biết lỗi của mình. Đây là bài học lớn nhất trong cuộc đời cũng như sự nghiệp của tôi."

Hiện tại, VFF vẫn chưa chính thức đưa ra án phạt dành cho thủ thành sinh năm 1986 này cũng như câu lạc bộ Long An sau "trò hề" trên sân Thống Nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục