Tưởng bé sơ sinh đã chết, người mẹ nhẫn tâm vứt ngay vào thùng rác

Dư luận Trung Quốc đang vô cùng bức xúc sau khi thông tin về một bé trai bị vứt bỏ trong thùng rác được đăng tải trên các trang mạng sau khi hàng loạt vụ việc tương tự đã xảy ra tại nước này.
Tưởng bé sơ sinh đã chết, người mẹ nhẫn tâm vứt ngay vào thùng rác ảnh 1Em bé đang được chăm sóc tại bệnh viện. (Nguồn: xinhuanet.com)

Dư luận Trung Quốc đang vô cùng bức xúc sau khi thông tin về một bé trai bị vứt bỏ trong thùng rác được đăng tải trên các trang mạng sau khi hàng loạt vụ việc tương tự đã xảy ra tại nước này.

Tân Hoa xã đưa tin khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6/9, nhân viên vệ sinh môi trường ở Lai Sơn, Sơn Đông (Đông Bắc Trung Quốc) đã phát hiện một em bé vừa chào đời trong một thùng rác sau khi nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ đó.

Cơ thể em bé lạnh toát và được bọc trong một chiếc túi nilon màu đen.

Sau khi đưa đi cấp cứu, em bé đã được cắt dây rốn và thực hiện một loạt các kiểm tra.

Bác sỹ nói rằng thể trạng em bé rất tốt, tạm thời chưa phát hiện thấy dị tật hay bệnh bẩm sinh. Đó là một bé trai hoàn toàn bình thường, sinh đủ tháng và nặng 2,9kg.

Bởi sự việc xảy ra tại khu vực nhiều trường đại học nên nhiều người cho rằng người mẹ có thể vẫn đang là sinh viên. Nhưng suy đoán này lại hoàn toàn sai.

Ngày 7/9, một người phụ nữ với gương mặt nhợt nhạt vì chứng thiếu máu sau sinh đã đến bệnh viện điều trị.

Qua điều tra, đây chính là người mẹ đã vứt bỏ em bé.

Người phụ nữ này kể rằng cô là người Hắc Long Giang nhưng 2 năm trước đã đến đây làm thuê và mang thai sau khi ly hôn chồng.

Do không có tiền nên sau khi cơn chuyển dạ dữ dội ập đến, cô đã quyết định sinh em bé tại căn phòng trọ. Bởi trước khi sinh 1 tháng, cô không hề cảm nhận được cử động của thai nhi, hơn nữa khi chào đời em bé không khóc nên cô nghĩ rằng bé đã chết và sáng hôm sau liền vứt vào thùng rác.

Người phụ nữ 32 tuổi này nói rằng cô vô cùng hối hận sau khi biết tin em bé vẫn khỏe mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục