AFP: Hai công dân Mỹ bị Trung Quốc bắt giữ tại tỉnh Giang Tô

Công ty China Horizons tuần trước thông báo trên Facebook rằng hai người Mỹ nói trên "đang bị cáo buộc các tội danh giả mạo và gia đình họ đang nỗ lực mời các luật sư quốc tế để giúp họ trở về Mỹ."

Theo AFP, hai người Mỹ điều hành công ty dạy tiếng Anh China Horizons tại Trung Quốc đã bị bắt giữ ở miền Đông quốc gia châu Á.

Thông tin trên đã được công ty này xác nhận và nói thêm rằng hai người Mỹ đã bị bắt vì những cáo buộc "giả."

Cụ thể, Jacob Harlan - nhà sáng lập China Horizons, và Alyssa Petersen đã bị bắt tại tỉnh Giang Tô hồi tháng trước.

Trang web gofundme.com được thành lập để gây quỹ hỗ trợ pháp lý cho Petersen cho biết, nữ nghi can này chính thức bị cáo buộc "đưa người vượt biên trái phép."

Công ty China Horizons tuần trước thông báo trên Facebook rằng hai người Mỹ nói trên "đang bị cáo buộc các tội danh giả mạo và gia đình họ đang nỗ lực mời các luật sư quốc tế để giúp họ trở về Mỹ."

[Trung Quốc bắt giữ phi công của hãng chuyển phát nhanh Mỹ]

China Horizons chuyên đưa người Mỹ tới dạy tiếng Anh tại các trường học Trung Quốc cho biết công ty này sẽ đóng cửa vào cuối tháng 10.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên xác nhận: "Chúng tôi có biết thông tin về vụ bắt giữ hai công dân Mỹ ở Giang Tô của Trung Quốc cũng như những cáo buộc do chính quyền địa phương đưa ra nhằm vào những công dân này."

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang căng thẳng về ngoại giao và thương mại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.