Ai Cập: 2 công nhân đi tù vì vụ tàu hỏa đâm xe buýt

Hai công nhân đường sắt Ai Cập lĩnh án tù 10 năm do không canh gác barie dẫn đến vụ tàu hỏa đâm xe buýt làm gần 50 trẻ thiệt mạng.
Hãng thông tấnchính thức MENA của Ai Cập ngày 29/6 cho biết hai công nhân đường sắt nước nàyđã lĩnh án tù 10 năm do bất cẩn dẫn đến vụ tàu hỏa đâm xe buýt làm gần 50 emhọc sinh thiệt mạng hồi cuối năm ngoái.

Tòa án tỉnh Assiut ở vùng Thượng Ai Cập - nơi xảy ra vụ tai nạn - ra phán quyếthai công nhân nói trên phạm tội bất cẩn khi canh giữ thanh barie chắn đường tàu.Họ còn bị phạt tiền mỗi người 100.000 bảng Ai Cập (tương đương hơn 14.000 USD).

[Ai Cập: Tàu hỏa đâm xe buýt, gần 50 trẻ thiệt mạng]

Hãng MENA trích dẫn lời một thẩm phán cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, haicông nhân này đã ngủ thay vì phải thức để trực.

Tai nạn thảm khốc nói trên xảy ra sáng 17/11/2012 tại Assiut, cách thủ đôCairo hơn 350km về phía Nam.

Tại một ngã tư giao nhau giữa đường sắt và đường bộ, một đoàn tàu đã đâm vàochiếc xe buýt chở khoảng 60 em mẫu giáo tuổi từ 4-6 đang trong chuyến dãngoại do nhà trường tổ chức, làm 50 người thiệt mạng trong đó có 47 trẻ em,số còn lại bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Bộ trưởng Vận tải Ai Cập Mohamed Rashadel-Matini đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mohamed Morsi và đã được ông chấpthuận.

Cũng trong tháng 11 năm ngoái đã xảy ra vụ hai đoàn tàu hỏa đâm nhau tại tỉnhFaiyum, cách thủ đô Cairo 85km về phía Nam, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 30người bị thương.

Tai nạn thương tâm nhất trong lịch sử 150 năm của ngành đường sắt Ai Cập là vụhỏa hoạn hồi tháng 2/2002, làm hơn 360 hành khách bị kẹt trong các toatàu thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.