Rệp hút máu xâm lăng

Australia đối mặt vụ "xâm lăng" của rệp hút máu

Người dân Australia được cảnh báo loài rệp hút máu người đang "tái xuất" với tốc độ như vũ bão tại các khách sạn ở 2 bờ Đại Tây Dương.
Người dân Australia được cảnh báo sẽ không thoát khỏi nạn rệp trong bối cảnh loài bọ hút máu người này hiện đang "tái xuất" với tốc độ như vũ bão tại các khách sạn ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Sau khi tưởng chừng đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi thuốc trừ sâu DDT, một loại hóa chất bị cấm từ nhiều năm trước đây, loài rệp nhỏ có màu nâu này hiện đang gia tăng số lượng nhanh chóng, gây ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của các điểm du lịch nổi tiếng ở New York (Mỹ) và London (Anh).

Những ổ rệp ở cả hai thành phố trên đang tăng lên khi loài động vật ký sinh này chu du từ hành lý, ghế máy bay và quần áo hành khách tới bất cứ nơi nào con người đặt chân tới.

Tình trạng rệp "xâm lăng" vào nhà dân rất phổ biến ở các khu ngoại ô của Australia, những nơi vốn thân thiện với các du khách "balô," như khu vực Bondi và Coogee ở Sydney. Tuy nhiên, rệp không chỉ lây lan từ các du khách nước ngoài mà còn lây lan ngay từ các du khách nội địa.

Lũ rệp gần như đã hủy hoại cuộc sống của Cori, một cư dân sinh sống tại thủ phủ Brisbane của bang Queenslad, sau khi một người bạn ở chung căn hộ với cô vô tình đưa chúng về nhà từ một khách sạn 3 sao ở Cairns, thuộc Lãnh thổ phía Bắc của Australia.

Họ đã phải tiến hành ba đợt xông khói nhà và xe, tiêu tốn hàng nghìn AUD, nhưng cuối cùng vẫn không thể tiêu diệt rệp triệt để và chúng tiếp tục tái xuất. Cuối cùng, họ đành phải vứt toàn bộ đồ đạc, từ đồ gỗ, quần áo, sách vở... và bắt đầu cuộc sống đối phó với lũ rệp mỗi ngày.

Mỗi khi đến nhà bạn trai, Cori đều phải bỏ tất cả quần áo cho vào một chiếc túi xách để ngoài cửa. Cô chỉ quấn trên người một chiếc khăn tắm và đi thẳng đến vòi hoa sen. Khi trở về, cô thường mặc quần áo của bạn trai và đến thẳng tiệm giặt là cùng với túi quần áo của mình, ngâm trong nước nóng 140 độ.

Tình trạng này đã kéo dài hai năm nay và việc gãi ngứa trở thành ác mộng thường xuyên đối với họ.

Cơ quan chức năng đã phát hiện rệp có ở khắp nơi ở Australia, từ các nhà nghỉ cho du khách "balô" đến các khách sạn 5 sao, các phương tiện giao thông công cộng và đặc biệt tăng mạnh tại các khu tư gia.

Roger Goode, nhân viên kiểm soát các loài động vật gây hại ở Brisabane, cho biết rệp đang nhiều lên một cách bất thường ở Australia và nghi ngờ rằng chúng sẽ trở thành một vấn nạn đối với nước này.

Rita Kokontis, đồng nghiệp của Goode tại Sydney, cho rằng những du khách là chính là thủ phạm trong việc đưa rệp tới Australia sau khi họ trở về từ các nước có tỷ lệ nhiễm rệp cao.

Tại Sydney, các ổ rệp tập trung tại các khu vực có đông khách du lịch như Bondi, Coogee và Westmead. Mỗi tuần, lực lượng chức năng phải tiến hành ít nhất năm đợt tẩy rệp nhưng rất khó để tiêu diệt hoàn toàn.

Một biện pháp diệt rệp là không đủ, ngoài việc vứt bỏ đệm thì cần phải tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp. Bà Kokontis chỉ rõ: "Rất nhiều người quan niệm sai lầm rằng chỉ cần vứt bỏ đệm là thoát khỏi lũ rệp, nhưng trên thực tế bạn có thể tìm thấy rệp ở khung giường, dưới các tấm ván chân tường, phía sau các khung ảnh và ở bàn cạnh giường. Ngoài ra, chúng còn tấn công các ngôi nhà sau khi đón tiếp các vị khách từng sống ở nước ngoài"./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục