Bà Suu Kyi và mối quan hệ với quân đội Myanmar

Suu Kyi nói muốn ra tranh cử Tổng thống năm 2015, nhưng hiện không thể nếu không có sửa đổi Hiến pháp, vốn cần sự ủng hộ của quân đội.
Nhà lãnh đạo đối lập Myanmar, Aung San Suu Kyi, vẫn có quan hệ “tốt đẹp” với quân đội nước này bất chấp những cáo buộc quân đội Myanmar tuyển mộ binh sĩ trẻ em và cưỡng hiếp phụ nữ. Chính trị gia được giải Nobel từng bị chính quyền quân đội quản thúc gần hai thập kỷ qua, nói với chương trình phát thanh của BBC "Desert Island Discs" rằng bà hy vọng quân đội sẽ chuộc lại những lỗi lầm mà họ từng phạm trong quá khứ. Bà cũng xác nhận bà muốn trở thành tổng thống Myanmar sau các cuộc bầu cử năm 2015, nhưng hiện bà không thể ra tranh cử nếu không có sửa đổi hiến pháp, vốn cần sự ủng hộ của quân đội. “Đúng vậy, tôi có quan hệ tốt đẹp với quân đội,” nữ chính trị gia 67 tuổi nói trong cuộc phỏng vấn được ghi hình tháng trước ở nhà bà tại thủ đô Myanmar, Naypyidaw. “Nhiều người không thích tôi nói như thế. Nhiều người chỉ trích tôi và gọi tôi là bù nhìn của quân đội… Nhưng tôi nghĩ sự thật nằm ở chỗ tôi có mối quan hệ tốt đẹp với quân đội, vì tôi luôn nghĩ rằng đó là quân đội của cha tôi.” Cha bà Suu Kyi, tướng Aung San, được coi là người sáng lập Myanmar hiện đại, đã thành lập quân đội cho nước này trong cuộc chiến giành lại độc lập từ tay thực dân Anh. “Tôi được dạy rằng cha tôi là người sáng lập quân đội, rằng mọi binh sĩ đều là con trai ông và vì vậy họ là một phần gia đình tôi,” bà Suu Kyi nói với BBC. “Họ đã làm những điều kinh khủng và tôi không thích những điều đó. Nhưng nếu bạn yêu một ai đó, tôi nghĩ rằng bạn vẫn sẽ yêu họ dù cho có điều gì xảy ra, và tôi luôn chờ đợi đến lúc họ có thể chuộc lại những lỗi lầm.”
Bà Suu Kyi và mối quan hệ với quân đội Myanmar ảnh 1
Một binh sĩ Myanmar đóng tại Kachin (Nguồn: AFP)
Các nhóm nhân quyền cáo buộc quân đội Myanmar nhiều điều kinh khủng bao gồm cưỡng hiếp phụ nữ, tra tấn và tuyển mộ binh sĩ trẻ em. Quân đội Myanmar hiện đang phải chiến đấu trong cuộc xung đột ngày càng leo thang với quân nổi dậy ở bang miền bắc Kachin, nơi hàng chục nghìn người đã mất nhà cửa từ tháng 6/2011, bất chấp tuyên bố ngừng bắn đơn phương trong tháng này. Bà Suu Kyi nói bà muốn trở thành tổng thống Myanmar và bác bỏ những chính trị gia giả vờ không có tham vọng quyền lực. “Tôi muốn trở thành tổng thống,” bà nói. “Nếu bạn là một chính trị gia và lãnh đạo của một đảng, thì bạn phải muốn nắm quyền lực trong tay, bạn muốn làm việc với tất cả những ý tưởng và tầm nhìn mà bạn đã ấp ủ rất lâu cho đất nước mình.” Giống như mọi khách mời của chương trình "Desert Island Discs," chương trình phát thanh có thời gian phát dài nhất ở Anh, vừa sinh nhật kỷ niệm 70 năm vào năm ngoái, bà Suu Kyi được yêu cầu chọn tám bài hát bà sẽ mang theo tới một hòn đảo hoang. Bà đã nhờ bạn bè và gia đình chọn nhiều bài, trong đó có "Imagine" của John Lennon và "Green Green Grass of Home" của Tom Jones. Bà thừa nhận mình không có tài năng âm nhạc, nhưng con út của bà Kim đã giúp bà cảm thụ âm nhạc, bao gồm giới thiệu cho bà các huyền thoại như Bob Marley và ban nhạc rock Mỹ Grateful Dead./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục