Lịch sử bóng đá thế giới đã chứng kiến không ít lần một nhà đương kim vô địch không thể vượt qua vòng bảng mà gần nhất là Italy năm 2010.
Song thất bại của Tây Ban Nha còn là minh chứng cho sự sụp đổ của một đế chế đã thống trị bóng đá thế giới suốt mấy năm qua, trải dài từ Euro 2008, World Cup 2010 cho tới Euro 2012.
Sau một mùa giải không mấy thành công với Barcelona, nhiều người cho rằng tiki-taka đã hết thời, nhưng số khác vẫn hi vọng sự hồi sinh của triết lý bóng đá huyền thoại này khi Tây Ban Nha bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch tại World Cup 2014.
Tuy nhiên, sau màn trình diễn tệ hại ở các trận đấu với Hà Lan và Chile, sẽ không phải là nói quá khi cho rằng hồi kết cho tiki-taka đã đến. Chính tờ thể thao bán chạy nhất Tây Ban Nha là Marca là cũng thừa nhận điều này khi chạy hàng tít "The End" (Kết thúc) trên trang nhất.
Điều trùng hợp là vào đúng ngày Tây Ban Nha tủi hổ rời World Cup thì Đức Vua Juan Carlos, người từng chứng kiến những năm tháng hoàng kim của La Roja trong những năm trị vì của mình, cũng đã chính thức thoái vị để nhường ngôi cho con trai là Thái tử Felipe.
Liệu Tân vương Felipe VI có mở ra một thời hoàng kim mới cho đội tuyển nước này?
Giai đoạn thống trị bóng đá thế giới của đội tuyển Tây Ban Nha đã chấm dứt sau thất bại 0-2 trước Chile trong lượt trận thứ hai bảng B tại World Cup 2014 sáng 19/6.
Việc Tây Ban Nha để thua Chile 0-2 và phải xách vali về nước sớm cũng đã làm rộ lên phong trào chế ảnh trên mạng khi các siêu sao của họ bị đem ra giễu cợt.
World Cup 2014 đã kết thúc với thành công rực rỡ cho đội tuyển Đức. Hãy cùng nghe các chuyên gia bóng đá chia sẻ về những bài học mà Việt Nam nên rút ra từ thành công của “Die Mannschaft”.
11 bài học đã được rút ra về các đội bóng, các huấn luyện viên, các thủ môn hay cơ sở khoa học của các cú sút penalty...sau khi giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh kết thúc.
Người Đức một lần nữa khẳng định sự thắng thế của mình trên đất Brazil, khi có đến năm cái tên trong đội hình tiêu biểu, trong khi Messi không được lựa chọn.
Tiền đạo Sergio Aguero của Argentina tin rằng tư thế của đội bóng được đánh giá thấp hơn sẽ có lợi cho đội nhà khi anh cùng đồng đội chạm trán Đức ở chung kết World Cup.
Huấn luyện viên Jose Mourinho nhận định Lionel Messi có tài năng kỳ diệu, nhưng ông không xếp tiền đạo của Barca và ĐTQG Argentina cao hơn Maradona và Pele.
Trận chung kết World Cup 2014 hứa hẹn là nơi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đối mặt với một bộ máy chơi bóng tập thể trên sân vận động vĩ đại nhất thế giới.
Nhiều cựu danh thủ bóng đá thế giới cho rằng Brazil khó có thể gượng dậy sau thất bại lịch sử 1-7 và nhiều cầu thủ sẽ không trở lại khoác áo đội tuyển vàng-xanh.
Chia sẻ sau thất bại 1-7 của Brazil trước Đức tại bán kết World Cup 2014 rạng sáng nay, cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn khẳng định có hay không Neymar và Thiago Silva, Brazil cũng chẳng khá hơn.
Brazil đang trải qua một thời kỳ cạn kiệt tài năng, cộng với sự bảo thủ của Scolari đã khiến họ hứng chịu thất bại khủng khiếp trước đội tuyển Đức ở bán kết World Cup 2010.
Carlos Salvador Bilardo nêu rõ ông thấy đội tuyển áo trắng-xanh đang chơi ngày một tốt hơn, đặc biệt là Messi, và đó là một tiền đề quan trọng để đi tới chiến thắng tại World Cup 2014.
Tinh thần đoàn kết có thể giúp Brazil vượt qua những đội bóng mạnh. Nhưng để đương đầu với một đội bóng “xuất sắc” như Đức, họ cần tìm lại bản ngã của chính mình!
Những cuộc đấu tay đôi nảy lửa ở trên sân sẽ là chìa khóa quyết định thắng bại trong trận bán kết giữa đội tuyển Hà Lan và Argentina tại World Cup 2014.
Sabella đang ngày càng chứng tỏ ông là sự lựa chọn đúng đắn nhất của Liên đoàn bóng đá Argentina khi giúp đội nhà lần đầu vào bán kết kể từ World Cup 1990.
Trận bán kết giữa Brazil và Đức sẽ diễn ra vào 3 giờ sáng ngày 9/7 được nhiều chuyên gia và cầu thủ nổi tiếng thế giới đánh giá là một trận chung kết sớm
Brazil, Đức, Hà Lan và Argentina vào vòng bán kết hứa hẹn sẽ là cuộc đại chiến nảy lửa hấp dẫn nhất trong các kỳ World Cup giữa hai vùng thế lực mạnh nhất của làng túc cầu thế giới.
Brazil không phải mảnh đất ghi nhận những đóng góp của vị trí thủ môn. Thậm chí, cách mà người Brazil đối xử với các thủ môn là điều gì đó thực sự bất công.