Lẫn trong dòng người đó là hàng chục chiếc xe biển xanh, biểnđỏ của nhiều bộ, ngành và địa phương.
Dùchưa tới thời điểm khai ấn, khu vực đền Trần-chùa Tháp (phường LộcVượng, thành phố Nam Định) đông nghẹt người và xe. Con đường dẫn vào 2 di tíchnày hầu như không còn một chỗ trống. Xe lớn, xe nhỏ đậu kín cả dướilòng đường. Đến gần trưa, bãi giữ xe có sức chứa 3.000 xe ôtô thuộc Dựán công viên văn hóa Trần cũng được huy động tối đa.
Vào 10 giờ sáng, trên đường Trần Thừa hai làn rải nhựa bóng lì dàikhoảng 2km trước cửa đền Trần, có thể dễ dàng bắt gặp nhiều xe côngđậu cạnh nhau. Đếm sơ sơ một lượt cũng có tới gần 50 xe biển xanh, biểnđỏ, trong đó có 4 chiếc mang biển kiểm soát của các bộ, ngành trung ươnggồm: 80B 4019, 80A 008.08, 80B 1752, 80B 4199.
Trong số đám xe công củacác địa phương, nổi bật và đông đảo nhất là xe mang "họ" 90B của tỉnhHà Nam. Đáng chú ý nhất là những xe mang biển số đẹp như: 90B 1989, 90B5689, 90B 3229, 90B 6888, 90B 1178, 90B 6889, 90B 1268, 90B 6699, 90B0797...
Trái ngược với xe công của các địa phương khác thường xuất hiệnlẻ tẻ, dàn xe công của tỉnh Hà Nam lại thường chọn các chỗ đậu "tậpthể," dàn thành từng hàng dọc hay hàng ngang. Lẫn trong đám xe công đilễ ở đây, không hiếm các xe mang biển đỏ của quân đội. Cũng giống nhưcác xe biển xanh của Hà Nam, xe quân đội đi lễ ở đây cũng có tới 5 chiếcmang biển kiểm soát KA 88-48, KB 54-35, KB 52-38, HH 61-71, HH 61-73nối đuôi nhau tại bãi xe.
Đứng cạnh đó làgần chục xe "dẫn đoàn" mang biển 18B của sở, ngành của tỉnh Nam Định.Ngoài ra còn có nhiều xe công mang biển 14 (tỉnh Quảng Ninh), 20 (TháiNguyên), 31 (Hà Nội), 17 (Thái Bình). Đáng chú ý là chiếc Daewoo 50 chỗngồi mang biển kiểm soát 31 A 4598 của Hà Nội với một biển đỏ treo ở gươngtrước mang dòng chữ "Xe chuyên trách đón công chức thành phố."
Thấy phóng viênlúi húi cầm bút ghi biển số xe và rút máy ảnh ra chụp, người lái xe vộivứt điếu thuốc lá đang hút dở và hốt hoảng phóng từ vệ đường ra thanhminh: "Tôi chỉ đeo biển đó cho hay thôi. Xe không phải của Hà Nộiđâu mà là của trường Đại học Kiến trúc (!)." Quan sát gần đó, phóng viên còn thấy mấy xe công mang biển 31A 0347, 31A 6594.
Tại đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, cách đền Trần khoảng 3km) thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tuy không đông như ở đền Trầnnhưng các xe công ở đây lại chiếm tỷ lệ rất lớn.
Trong số khoảng 50 xeôtô đậu ở bãi xe trước cửa đền thì có tới trên 15 xe biển xanh, biểnđỏ. Tại đây, các xe biển xanh của tỉnh Hà Nam vẫn chiếm số lượng "ápđảo" với 6 chiếc tất cả và đậu sát nhau như ở khu vực đền Trần - chùaTháp. Đậu xa và kín đáo hơn một tí là 3 chiếc xe biển đỏ của quân độimang biển kiểm soát TK 72-16, TK 74-89 và TK 72-81. Nổi bật nhất trong dàn xe công ởđây là chiếc xe Lexus biển xanh có còi ủ đặt trên nóc mang biển kiểm soát 80A008-08, đậu ngay trước cửa nghĩa trang liệt sỹ xã Nghĩa Phúc.
Một người dân địa phương cho biết cũng giống như đền Trầnphường Lộc Vượng (thành phố Nam Định), đêm 14 tháng Giêng đền Bảo Lộc mới tổchức lễ khai ấn nhưng từ Tết đến nay không ngày nào ở đây vắng ôtổ biểnxanh, biển đỏ. Riêng năm nay, nhà đền đã đón nhiều khách VIP của Trungương về dâng lễ cầu may, cầu danh.
Hiệntượng công chức dùng xe công đi lễ chùa đã được báo chí nhiều lần đưatin. Hàng năm, Thủ tướng Chính phủ đều có chỉ thị nghiêm cấm cơ quan,đơn vị nhà nước dùng xe công đi lễ chùa, cấm công chức dùng xe công vàoviệc riêng. Thủ tướng cũng từng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vịcó xe công đi lễ chùa bị báo chí nêu. Tuy nhiên, tình trạng này vẫntiếp tục tái diễn, gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Trao đổi với phóng viên, một người dân thẳng thắn : "Đi lễ cầu may là nhu cầu tín ngưỡng củamọi người dân, kể cả các công chức Nhà nước. Xe công thì phải dùng choviệc công. Còn việc đi lễ hội là việc riêng của các cá nhân. Do vậy, cầnlên án và xử lý nghiêm những người cố tình bất chấp lệnh cấm, gây lãng phítiền của Nhà nước"./.