Biên phòng Anh bắt giữ hàng chục người tại eo biển Manche

Lực lượng Biên phòng Anh ngày 10/11 đã chặn một chiếc thuyền chở 22 người di cư, nâng tổng số người di cư bị tạm giữ tại eo biển Manche từ ngày 8/11 lên tới 44 người.
Biên phòng Anh bắt giữ hàng chục người tại eo biển Manche ảnh 1Người di cư được cứu trên biển ngoài khơi Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng Biên phòng Anh ngày 10/11 đã chặn một chiếc thuyền chở 22 người di cư trong bối cảnh công chúng hướng sự chú ý tới vấn nạn buôn người sau vụ 39 nạn nhân thiệt mạng trong một thùng xe container gần thủ đô London.

Bộ Nội vụ Anh thông báo hoạt động mới nhất nói trên đã góp phần nâng tổng số người di cư bị tạm giữ tại eo biển Manche từ ngày 8/11 lên tới 44 người.

Nhà chức trách Anh không tiết lộ chi tiết về quốc tịch, giới tính cũng như độ tuổi của những người di cư bị bắt giữ nói trên.

[Anh hỗ trợ tài chính để Pháp triển khai hiến binh ngăn người di cư]

Hằng năm có hàng trăm người di cư tìm cách vào Anh trên những tàu thuyền ọp ẹp, nguy hiểm, liều mình vượt eo biển Manche, tuyến đường hàng hải tấp nập nhất thế giới.

Nhà chức trách sở tại đã tăng cường theo dõi các đối tượng buôn người khả nghi tham gia vào những hoạt động đưa người vượt biên trái phép như vậy sau thảm kịch 39 người thiệt mạng trong thùng xe tải tại hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London hôm 23/10 vừa qua. Maurice Robinson, 25 tuổi, tài xế của chiếc xe này đã bị buộc tội ngộ sát, buôn người, vi phạm các quy định về nhập cư và rửa tiền.

Cũng liên quan vụ án này, sau khi có lệnh bắt giữ của châu Âu, tòa án ở Dublin còn đưa ra xét xử tài xế người Bắc Ireland Eamon Harrison, 23 tuổi, với 41 cáo buộc liên quan tội ngộ sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.