Vụ scandal liên quan đến việc “vụng trộm” và gây tai nạn của John Terry chưa kịplắng xuống thì đến lượt bố ruột của anh, ông Ted Terry đã khiến dư luận xôn xaovì bị bắt về tội bán ma túy trong một quán bar.
Ông Ted Terry, 55 tuổi, hiện đang thất nghiệp đã bị cảnh sát chất vấn vì có lờibuộc tội rằng ông đã bán trao tay ba gam thuốc phiện loại A với giá 120 bảng Anh.
Vụ việc xảy ra vào tháng 11 năm ngoái khi một phóng viên đã bí mật vào vai ngườimua và quay được cảnh bố của John Terry đang tiến hành trao cho anh ba gói bộtmàu trắng trong nhà vệ sinh của quán rượu Unit 4 ở Chafford Hundred, Essex.
Ôngcòn hứa là sẽ bán thêm thuốc cho tay phóng viên và năn nỉ anh ta đừng nói họ từđâu đến. Khi biết mình đã bị nhận ra, Ted Terry năn nỉ người phóng viên: “Xinđừng nói với với bất cứ ai rằng tôi là bố của John Terry.”
Cảnh sát đã vào cuộc và tiến hành điều tra vụ việc xảy ra tại quán bar. Các thámtử đã thu thập được đoạn băng, xem cảnh quay trong đó và lấy lời khai của nhânchứng.
Vào ngày 8/2, Ted Terry, người hiện đang sống gần quán bar nói trên trongngôi nhà trị giá 250.000 bảng mà con trai mua cho, đã bị triệu tập tới đồn cảnhsát và được mang theo luật sư. Cha đẻ của trung vệ đang khoác áo Chelsea đã bịbắt vì tình nghi buôn bán thuốc phiện loại A và bị xét hỏi trong nhiều giờ trướckhi được tạm tha nhờ bảo lãnh.
Ông Ted Terry sẽ có được bài học nếu ông bị kết tội vào tháng tới./.