Brazil: Kỳ lạ kẻ bắt cóc bạn gái cũ để xăm tên mình lên mặt

Một người đàn ông Brazil đã bị cáo buộc phạm tội bắt cóc người yêu cũ và xăm tên riêng của gã lên mặt nạn nhân, như một sự trả thù vì cô đã dám nói lời chia tay.
Brazil: Kỳ lạ kẻ bắt cóc bạn gái cũ để xăm tên mình lên mặt ảnh 1Nạn nhân đã bị bắt cóc và xăm chữ lên mặt. (Nguồn: Oddity Central)

Tayane Caldas, một cô gái 18 tuổi ở Sao Paulo, Brazil, đang trên đường tới trường vào ngày 21/5 thì bị bạn trai cũ Gabriel Coehlo, 20 tuổi, tiếp cận và ép cô lên xe của gã. Lo sợ rằng mình sẽ bị tấn công nếu không đồng ý, cô gái trẻ đành nghe theo và bị đưa về nhà riêng của người bạn trai cũ ở thành phố Taubaté.

Sau đó, Coelho đã tiến hành xăm tên gã lên nửa mặt phải của cô gái đáng thương. Hình xăm kéo dài từ tai, chạy xuống vùng cằm của nạn nhân. Coelho không phủ nhận việc gã đã xăm chữ lên mặt Caldas, nói rằng cô còn "vui sướng" và thuận tình để cho gã làm vậy.

Một hôm sau khi không thấy con gái về nhà, mẹ của Caldas đã báo cáo vụ mất tích của con cho cảnh sát địa phương biết. Bà cũng nỗ lực lần theo dấu vết của con gái mình đến nơi ở của Coelho. Bà đã cứu con gái về và động viên cô khởi kiện hành vi của bạn trai cũ, thay vì im lặng chịu đựng vết xăm trên mặt, cũng như những vết bầm trên thân thể.

Gabriel Coelho bị bắt giam ngay sau đó, bất chấp việc cha đẻ của gã cũng ủng hộ tuyên bố của con, rằng Tayane Caldas đã đồng thuận với việc xăm tên bạn trai cũ lên mặt. “Tôi kinh sợ anh ta” Caldas nói với kênh truyền hình Band Vale TV. “Với quy định luật pháp hiện hành, ai cũng biết anh ta sẽ không ở trong tù quá lâu nên tôi rất sợ.”

Sau khi luật sư của Tayane Caldas chia sẻ về thảm cảnh của cô trên mạng, một số người nổi tiếng ở Brazil và vài cửa hàng xóa hình xăm đã cùng nhau giúp đỡ. Cô gái 18 tuổi đã trải qua cuộc điều trị xóa hình xăm đầu tiên bằng laser vào ngày 29/5 vừa qua. Ngoài hình xăm trên mặt, Caldas còn muốn xóa hai hình xăm khác có tên Coelho khỏi cơ thể của mình…

Theo lời Caldas, cô và kẻ Coelho bắt đầu hẹn hò với nhau từ năm 2019. Ban đầu, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Nhưng khoảng một năm sau khi hai người yêu nhau, Coehlo bắt đầu ghen tuông và đánh Caldas, điều đã khiến mẹ cô khuyên chia tay.

Hai người chia tay khoảng trong 8 tháng trước khi nối lại quan hệ vì Coelho hứa không đánh người yêu nữa. Tuy nhiên gã không giữ lời hứa được lâu nên Caldas đã tìm cách cắt bỏ quan hệ, dẫn tới vụ bắt cóc và xăm hình lên mặt gây sốc kể trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục