Cầu thủ U23 Triều Tiên đổ gục xuống sân ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính khi vừa để thua tối thiểu 1-2 trước U23 Jordan. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Vẻ mặt của các cầu thủ thể hiện rõ sự thất thần, tiếc nuối sau thất bại. Chỉ khi được đối thủ động viên, họ mới đứng dậy và chào khán giả sau trận đấu. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Không chỉ U23 Triều Tiên gục xuống sân, các cầu thủ U23 Jordan cũng quỳ xuống sau khi biết đã nắm chắc chiến thắng cùng 3 điểm trọn vẹn. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Tuy nhiên, tâm trạng cầu thủ hai bên là hoàn toàn đối ngược. Trong ảnh, một cầu thủ U23 Jordan quỳ xuống cầu nguyện vì vừa có được chiến thắng nghẹt thở. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Ở trận đấu đã qua, U23 Triều Tiên là đội nhập cuộc tốt hơn, kiểm soát thế trận trước U23 Jordan trong phần lớn thời gian. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Thế nhưng, U23 Jordan mới là những người mở tỷ số trước với bàn thắng của Mohammad Bani Atieh trên chấm penalty ở những phút cuối cùng hiệp 1. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Sau đó, đội bóng này tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 74 khi U23 Triều Tiên miệt mài tấn công và lộ ra sơ hở. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Khi để thua tới 0-2, U23 Triều Tiên mới bừng tỉnh và tấn công rất mạnh mẽ ở những phút cuối với đội hình được đẩy lên rất cao. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít để U23 Triều Tiên có thể tìm kiếm ít nhất một kết quả hoà. Những nỗ lực cuối cùng chỉ giúp đội bóng này có một bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ cuối cùng. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Trận thua 1-2 đẩy U23 Triều Tiên xuống xếp cuối bảng sau lượt trận đầu tiên trong khi giúp U23 Jordan vươn lên dẫn đầu bảng D, xếp trên U23 Việt Nam và U23 UAE (cùng 1 điểm). (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
(Vietnam+)