Chelsea nhớ Hiddink

Chelsea đau khổ, còn Hiddink hạnh phúc ở Anzhi

HLV Hiddink đã có khởi đầu rất thuận lợi tại Anzhi Makhachkala, khi giúp đội bóng này giành chiến 1-0 trước Dynamo Moscow.
Trong khi Chelsea đang vật vã với cuộc khủng hoảng huấn luyện viên sau khi sa thải Andre Villas-Boas thì một người cũ của họ là Guus Hiddink lại đang rất hạnh phúc tại Anzhi Makhachkala.

Huấn luyện viên người Hà Lan đã có khởi đầu rất thuận lợi khi giúp đội bóng này giành chiến 1-0 trước Dynamo Moscow trong trận đấu thuộc giải vô địch Nga hôm qua. Đây cũng là trận đầu tiên của câu lạc bộ sau kì nghỉ Đông vừa qua, còn bàn duy nhất thì được ghi do công của tiền vệ người Brazil Jucilei da Silva.

Cho dù chiến thắng này vẫn chưa thể giúp Anzhi cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng (đứng thứ 7 với 55 điểm sau 33 trận đấu, kém 11 điểm so với đội dẫn đầu bảng là Zenit St Petersburg), song nó cũng đã mở ra hy vọng mới cho cả Hiddink lẫn Anzhi.

Sau trận đấu, Hiddink hồi hởi phát biểu với báo giới: ”Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi trở lại và giành chiến thắng tại Nga.”

Tháng trước, Hiddink đã nhận lời dẫn dắt Anzhi sau khi không thể giúp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ giành vé dự Euro 2012.

Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi ai cũng nghĩ rằng ông sẽ trở lại Chelsea, ít nhất là sau khi kết thúc mùa giải này.

Thực tế, vào mùa Hè năm ngoái, trước khi ký hợp đồng với Villas-Boas thì Chelsea đã đưa Hiddink trở lại sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, khi ấy Hiddink vẫn còn hợp đồng với đội tuyển Thổ nên Chelsea không thể chờ đợi lâu.

Dù vậy, cánh cửa sân Stamford Bridge vẫn được coi là luôn rộng mở chờ Hiddink, nhất là sau khi những tin đồn về việc Villas-Boas có thể bị sa thải sớm bắt đầu râm ran.

Song rốt cục, Hiddink đã lựa chọn việc trở lại nước Nga, nơi ông từng có thời gian dài gắn bó trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển nước này.

Chính trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Nga (tiền lương do chính Abramovich tài trợ), Hiddink đã nhận lời làm huấn luyện viên Chelsea sau khi đội bóng này sa thải Scolari tháng 2/2009.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Hiddink đã vực dậy đội bóng, giúp Chelsea giành cúp FA đồng thời vào đến bán kết Champions League, chỉ chịu thua Barca một cách đáng tiếc do thiếu may mắn.

Còn giờ đây, trong khi Hiddink thảnh thơi ở Anzhi với mức lương hậu hĩnh thì Chelsea đang phải vật lộn tìm người thay Villas-Boas. Hiện chiếc ghế nóng tạm thời được trao cho trợ lý người Italy Roberto di Matteo và trận đá lại với Birmingham tại Cúp FA đêm nay chính là trận đầu tiên của Di Matteo từ khi được trao "ấn kiếm."

Đoàn Quang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục