Cổ động viên Uruguay đòi nhận phóng viên TTXVN làm con rể

Nguyên văn lời của ông Rafael nói với nhà báo Phạm Tấn của TTXVN: "Tôi thích anh rồi đấy. Hãy mang con gái tôi Flavia về Việt Nam đi. Của anh đấy."
Cổ động viên Uruguay đòi nhận phóng viên TTXVN làm con rể ảnh 1Tác giả (trái), Falvia (giữa) và nhà báo Phạm Tấn.

Nguyên văn lời của ông Rafael nói với nhà báo Phạm Tấn của TTXVN: "Tôi thích anh rồi đấy. Hãy mang con gái tôi Flavia về Việt Nam đi. Của anh đấy."

Nhà báo Phạm Tấn có vợ con đang hoàng rồi, nhưng vẫn cứ... nhận bừa: "Ồ, bố vợ. Bố vợ của con. Bố cho con địa chỉ phòng trọ ngay. Tối con mang chai Whiskey đến phòng ra mắt bố."

 

Tiếng cười ồ vang lên. Cả đoàn ai cũng cười. Đoàn gồm ông Rafael, đứa con trai đầu Nicolas (mặt rất giống tiền đạo Kun Aguero của Argentina), Flavia (20 tuổi) và những người bạn thân của gia đình. Họ đến từ Montevideo, thủ đô của Uruguay. Họ đến Brazil bằng ôtô. Chiếc xe dán hình cờ Uruguay và 3 cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Uruguay hiện tại, Diego Forlan, Luis Suarez và Edinson Cavani.

Họ yêu đội tuyển Uruguay cuồng nhiệt và đó là lý do họ có mặt ở Brazil. Có nhiều cách đến Brazil, nhưng họ chọn cách tự lái xe. Một phần để tiết kiệm. Giá xăng ở đây là 28 real/lít, tương đương 26 nghìn đồng Việt. Nếu so với mức sống cao thì giá xăng như thế là rẻ.

Nhưng quan trọng hơn là để trải nghiệm. Cho đến khi chúng tôi gặp họ ở sân Corinthians một ngày trước trận Uruguay - Anh, theo lời của tài xế, họ đã đi tổng cộng 2.200 km. Chỗ ở thì thuê còn ăn uống thì tự nấu. Ông Rafael chính là đầu bếp của đoàn. Rất nhiều người Uruguay tự lái xe đi như thế.

Họ theo chân đội tuyển Uruguay. Cứ đội tuyển đến đâu, họ đi đến đó. Tất nhiên họ mong ước sẽ đến Rio cho trận chung kết. Tình yêu với đội tuyển đã thôi thúc họ đến Brazil nhưng điều khiến họ hạnh phúc nhất là được kết bạn với những người đã gặp trên đường.

Cổ động viên Uruguay đòi nhận phóng viên TTXVN làm con rể ảnh 2Nhà báo Phạm Tấn và Nicolas, người có khuôn mặt giống Kun Aguero

Người Nam Mỹ có vẻ thích nhảy múa, hát hò. Người Uruguay không phải là ngoại lệ. Cứ dừng lại là họ hát, hát những bài về quê hương đất nước, hát bài ca ngợi đội tuyển, có tên là “Volveremos soy Celeste Uruguay.” Nụ cười luôn xuất hiện trên môi. So với người Uruguay thì người Anh “nghiêm túc” hơn rất nhiều.

 

Chính những nụ cười thân thiện và tiếng ca của họ đã thu hút nhiều người kéo đến. Và có cả chúng tôi, những phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam.

Chúng tôi đến Brazil vì công việc, mong muốn trải nghiệm bầu không khí World Cup và tất nhiên cả tình yêu với bóng đá. Họ đến vì đội tuyển Uruguay, vì muốn gặp gỡ nhiều người. Và chúng tôi đã gặp nhau, một cách vô tình nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi.

Nhà báo Phạm Tấn không thể trở thành con rể như mong muốn của ông Rafael. Nhưng không sao, tình bạn đã là quý giá lắm rồi. Ông Rafael tuyên bố một ngày không xa sẽ đến Việt Nam, đi với con gái thân yêu Flavia. Nếu khi ấy Flavia chưa lập gia đình thì ông sẽ kiếm cho cô một người chồng Việt Nam.

Đàn ông Việt Nam có giá hơn chúng ta tưởng lắm đấy!/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục