Sau trận tứ kết, người Đức vui mừng, người Pháp hy vọng

Sau trận thắng đầy kịch tính trước Pháp ở vòng tứ kết, người hâm mộ đội tuyển Đức có quyền hy vọng thầy trò ông Joachim Lowe sẽ đưa Die Mannschaft lần thứ 4 vô địch World Cup.
Sau trận tứ kết, người Đức vui mừng, người Pháp hy vọng ảnh 1Niềm vui của cầu thủ Đức sau trận tứ kết kịch tính với Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

"Chúng tôi sẽ giành chức vô địch thế giới lần thứ tư, chắc chắn là thế,” cổ động viên Uli Franz nói với tôi. Ông là nhân vật trung tâm trong màn ăn mừng của các cổ động viên Đức, với một chiếc trống lớn mang theo bên mình.

Trên chiếc trống có bốn con số 1954, 1974, 1990 và 2014 - ba con số đầu tiên là những năm đội tuyển Đức vô địch World Cup, và ông cũng như hàng triệu người yêu Die Mannschaft khác hy vọng con số 2014 cũng sẽ được lưu vào lịch sử của họ.

“Đội tuyển Đức chơi không thực sự hay, nhưng các bạn thấy đấy, trời rất nóng. Cả đội tuyển Pháp cũng thi đấu uể oải. Chúng tôi đáng lẽ có thể ghi thêm hai hay ba bàn thắng nữa, nhưng đánh bại một đối thủ mạnh như thế đã là kết quả tuyệt vời rồi.,” ông Franz nói tiếp.

Người Đức đã bốn lần liên tiếp vào đến bán kết World Cup (riêng năm 2002 họ vào đến chung kết và thất bại trước Brazil), nhưng đều thất bại cay đắng. Đến lúc này họ đã trải qua 24 năm trắng tay ở giải đấu này, quãng thời gian dài nhất từ năm 1954. “Sự bất quá tam”, lần này họ hy vọng thày trò huấn luyện viên Joachim Loew sẽ phá cái dớp thất bại ở vòng bán kết.

Còn người Pháp đương nhiên ra về trong nỗi buồn, nhưng họ không trách các cầu thủ, đội bóng áo lam đã thi đấu hết sức.

“Hôm nay chúng tôi không may mắn, thủ môn đội tuyển Đức chơi quá hay. Tôi rất tiếc nhưng các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực,” Nicolas - một cổ động viên Pháp nói.

Quả thật, trận này người Pháp chơi không tồi, nhưng bàn thắng sớm của Matt Hummels và sự xuất sắc của thủ thành Manuel Neuer khiến họ câm lặng. Tuy nhiên, với màn trình diễn khá hay và một thế hệ trẻ trung với Pogba, Valbuena, Griezmann, Varane… cùng những ngôi sao như Karim Benzema và Frank Ribery, họ có quyền hy vọng.

"Các cầu thủ Pháp đã chơi tốt tại giải đấu này. Với màn trình diễn như vậy chúng tôi có thể đặt niềm tin khi họ chơi trên sân nhà tại Euro 2016 sắp tới,” anh Nicolas và nhiều người Pháp khác chắc chắn đã nghĩ đến giải đấu trên quê nhà của mình.

Trên Facebook của Liên đoàn bóng đá Pháp, dòng chữ “Cảm ơn các cầu thủ” đã nhận được hơn 100.000 lượt like chỉ sau 30 phút.

Nhưng Euro 2016 trên đất Pháp là câu chuyện của hai năm nữa, còn lúc này, niềm vui là của người Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục