ULO phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Đức Lộc/Vietnam+)
Trong lúc đến đưa tin về bức graffiti nổi tiếng, phóng viên của báo điện tử UOL đã phỏng vấn anh Phạm Tấn, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.
UOL, trực thuộc tập đoàn truyền thông Folha, là báo điện tử lớn nhất của Brazil với lượng truy cập 4,3 tỷ view/tháng.
Các phóng viên của UOL đã rất bất ngờ khi gặp gỡ các đồng nghiệp từ Việt Nam sang Brazil công tác bởi đội tuyển Việt Nam không có mặt ở World Cup 2014.
Họ đã hỏi nhà báo Phạm Tấn lý do sang Brazil, vì sao lại có thể phát hiện bức graffiti này và liên hệ với họa sỹ như thế nào...
Nhà báo Phạm Tấn cũng đã đưa ra góc nhìn về nguyên nhân khiến bức graffiti này nổi tiếng và gây sốt: “Cả thế giới thực sự cảm thấy rất tò mò, ngạc nhiên khi một đứa trẻ Brazil khóc trước quả bóng của mình.
Hãy khoan nói về tính mỹ thuật, riêng cái cách truyền đạt thông điệp của graffiti này là rất ấn tượng. Đói nghèo là vấn đề của cả nhân loại, nên sức lan tỏa của nó càng khủng khiếp.”/.
Cảnh sát Brazil đang tiến hành điều tra một đường dây bán vé lậu quốc tế, trong đó có liên quan đến một quan chức trong Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
Một chiếc cầu vượt đang được thi công giai đoạn cuối nhằm phục vụ World Cup 2014 tại Belo Horizonte, Đông Nam Brazil, đã bị sập khiến ít nhất 2 người chết, 19 người bị thương.
Theo lý giải của ông Colin Smith, Giám đốc các giải đấu của FIFA, nhiều cổ động viên VIP đã mua vé nhưng lại không đến sân, thay vào đó họ lựa chọn xem bóng đá tại một địa điểm khác qua truyền hình.
World Cup đã kết thúc, và không biết đến bao giờ nỗi buồn mới qua đi với người Brazil sau khi họ phải chứng kiến đội nhà nhận thất bại cay đắng trước người Đức.
Đại sứ Nguyễn Văn Kiền cho rằng một World Cup mang nhiều màu sắc lễ hội xuất phát từ chính tính cách vốn có của người Brazil: Không chỉ có bóng đá mà còn có lễ hội, như Carnival hay vũ điệu Samba.
Sau thất bại 1-7 của đội chủ nhà Brazil trước Đức ở bán kết World Cup 2014, bạo lực tại quốc gia Nam Mỹ này vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu thuyên giảm nào.
Marcana với người Brazil là tất cả, một sân bóng từng là lớn nhất thế giới, đã chứng kiến những chiến thắng hào hùng và cả thất bại tới hôm nay họ vẫn chưa thể quên.
Gonzalo Higuain không được đánh giá tại World Cup 2014, nhưng anh lại là người giúp đội tuyển Argentina đánh bại Bỉ để lần đầu vào bán kết World Cup sau 24 năm.
Sau trận thắng đầy kịch tính trước Pháp ở vòng tứ kết, người hâm mộ đội tuyển Đức có quyền hy vọng thầy trò ông Joachim Lowe sẽ đưa Die Mannschaft lần thứ 4 vô địch World Cup.
Joao Franca, nhà báo, chuyên mảng tin hình của trang web UOL, tờ báo mạng lớn nhất Brazil nói rằng các cuộc biểu tình sẽ bùng lên nếu như Brazil thất bại.
Những bức tranh đường phố phản đối chính phủ tổ chức World Cup 2014 thì nhiều vô kể, nhưng ấn tượng nhất và gây xôn xao nhất vẫn là bức graffiti ở Sao Paulo.
Đối với người đàn ông mù Rodrigo, Messi là một hiện thân của Chúa, của một Đấng tối cao trên trời, người đã cho ông cuộc sống nhưng tước đi của ông đôi mắt.
Ở Sao Paulo chiều ngày 1/7 là lần thứ ba tôi xem Messi chơi bóng từ cự ly rất gần với khoảng cách chỉ là một hàng rào nhỏ phân chia khán đài với mặt cỏ.
Một nhận định được rất nhiều cổ động viên Argentina đang ở Brazil chia sẻ, là đội tuyển chơi không ổn, nhưng quan trọng nhất là Messi cảm thấy hạnh phúc.
Với việc mời các nguyên thủ quốc gia tham dự trận chung kết World Cup 2014, những cuộc gặp gỡ không chính thức sẽ trở thành cơ hội ngoại giao bên lề sân bóng.
Hôm tuyển Brazil đấu với Cameroon ở Brasilia, trực thăng bay vè vè trên xe bus từ nơi đội ở tới sân Garincha, đến xe của nữ Tổng thống cũng chẳng được như vậy.
Sau các trận đấu World Cup, được hòa mình cùng các cổ động viên, nghe họ hát những bài hát ngẫu hứng, không rõ người sáng tác thật không gì phấn khích bằng.
Thời tiết ở Brazil trong thời gian diễn ra World Cup đang bước vào thời kỳ lập Đông nên không quá khắc nghiệt, do đó không thể coi thời tiết là yếu tố quyết định
World Cup mặc nhiên trở thành một cuộc chiến không chỉ trên sân cỏ, nơi Brazil phải thắng và phải vô địch để giải quyết những vấn đề không chỉ của bóng đá.