Đại sứ thi chạy marathon

Đại sứ Đan Mạch thi chạy marathon vượt núi ở VN

Theo Đại sứ Đan Mạch, sự kiện nhằm nâng cao hiểu biết cũng như ý thức về sức khỏe và trách nhiệm về du lịch bền vững cho người VN.
Tham gia Cuộc chạy marathon vượt núi quốc tế vào ngày 5/10 tới tại Sapa, tỉnh Lào Cai, đồng hành cùng các vận động viên không chỉ là cổ động viên vòng ngoài mà sẽ là cung đường xanh dài hàng chục km chan hòa thiên nhiên qua từng ngôi làng nhỏ, những thung lũng tuyệt đẹp, cánh đồng thơm mùi lúa mới và cả những con đường mòn xa khói bụi...

Lần đầu tiên tổ chức sự kiện này tại Việt Nam, Đại sứ Đan Mạch John Nielsen cho biết, hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết cũng như ý thức về sức khỏe nhằm chống lại nguy cơ tăng cao của bệnh đái tháo đường ở Việt Nam (hiện có trên 5 triệu người mắc bệnh, trong đó hơn 11% ở các đô thị lớn); hiểu biết và trách nhiệm về du lịch bền vững cho người dân Việt Nam...

Hiện Đại sứ quán Đan Mạch đã nhận được đăng ký của 143 vận động viên đến từ 25 quốc gia ở cả sáu châu lục trên thế giới và sẽ tiếp tục nhận đơn đến hết ngày 5/9 (truy cập vietnammoutainmarathon.com để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc đua).

Ông John Nielsen cho biết: “Cuộc đua gồm ba nội dung là bán marathon (25km), marathon (42 km) và marathon siêu đẳng (gần 70km). Riêng ở marathon chặng siêu đẳng đã có 41 vận động viên đăng ký.”

Do cuộc đua diễn ra trên quãng đường núi hiểm trở, heo hút, không dấu chân người nên điều kiện để tham gia là bạn cần phải trên 16 tuổi, chứng minh được từng chạy trên chặng đường 50 km trở lên. Ban tổ chức khẳng định sẽ đảm bảo an ninh an toàn 100% cho các vận động viên.

Theo thông tin từ ban tổ chức, trong số những người đăng ký có một vận động viên đến từ Đan Mạch, từng thắng giải marathon quốc tế 2012 tổ chức tại Peru, với chặng đua dài 231 km.

Đặc biệt, Đại sứ Đan Mạch John Nielsen cũng đã khẳng định sự tham gia của mình vào “cuộc chơi” đầy thử thách và gian nan này.

Ông chia sẻ: “Tôi biết cuộc chạy sẽ rất vất vả nhưng không khí và vẻ đẹp của cung đường với những ngọn núi, cánh đồng ở Sapa là bù đắp xứng đáng cho những mệt mỏi của tôi.”./.
Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục