Đánh bom liều chết nhằm vào 1 đám tang ở Pakistan

Đánh bom liều chết nhằm vào đám tang tại Pakistan

Ngày 18/6, đánh bom liều chết nhằm vào một đám tang ở Tây Bắc Pakistan làm ít nhất 27 người thiệt mạng và 57 người bị thương.
Ngày 18/6, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đám tang xảy ra ở Tây BắcPakistan làm ít nhất 27 người, trong đó có một quan chức địa phương, thiệt mạngvà 57 người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Shergarh thuộc quận Mardan, tỉnh KhyberPakhtunkhwa, cách thủ đô Islamabad 145km về hướng Tây Bắc.

Theo cảnh sát địa phương, kẻ tấn công đã trà trộn vào đám đông hơn 500 ngườiđang tham dự lễ tang rồi kích hoạt khối thuốc nổ cài trong áo khoác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và các đơn vị an ninh, cứu hộ đã lậptức tới hiện trường để chuyển các nạn nhân tới Bệnh viện đa khoa Mardan, trongđó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và Tổng thống Asif Ali Zardari cũng đã lên ánhành động bạo lực, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương cung cấp phương tiệny tế tốt nhất cho các nạn nhân.

Hiện chưa có tổ chức hay nhóm nào thừa nhận tổ chức vụ đánh bom, song theo cảnhsát trưởng khu vực Jaffar Khan, đối tượng chính của kẻ tấn công là ông ImranMohmand, một thành viên Hội đồng tỉnh, người cũng đã thiệt mạng trong vụ tấncông này.

Vụ tấn công này một lần nữa cho thấy những khó khăn mà chính quyền của Tổngthống Zardari đang phải đối mặt trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công đẫm máuvà củng cố an ninh quốc gia.

Trước đó ba ngày, một xe buýt chở nữ sinh cũng đã bị đánh bom ở vùng Tây Namlàm 25 em thiệt mạng và khoảng 20 em khác bị thương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.