Đồ Rê Mí: Bùng nổ với Show “Hát cùng ban nhạc”

Show “Hát cùng ban nhạc” mang đến một “làn gió mới” Đồ Rê Mí 2012. Các ngôi sao nhí đã tự làm mới mình bằng những thể nghiệm mới.
Đêm diễn mở màn vòng ba, Show “Hát cùng ban nhạc,” phát sóng tối 15/7 đã mang đến một “làn gió mới” cho sân chơi Đồ Rê Mí 2012. Các ngôi sao nhí đã tự làm mới mình bằng những thể nghiệm mới.

Một đêm thi ấn tượng. Với sự hỗ trợ tối đa của ban nhạc chuyên nghiệp cùng nhóm bè gồm bốn giọng vocal, các nghệ sỹ nhí đã thực sự tỏa sáng.

Giám khảo cùng biểu diễn

Thêm một lần nữa khán giả được chứng kiến chiến thắng tuyệt đối của “bánh rán” Bảo Trân. Cô em út của trường học Đồ Rê Mí năm nay đã khiến sân khấu như “nổ tung” với phần trình diễn ca khúc “Rock cánh diều.”

Nghệ sỹ Trấn Thành đã không thể kiềm chế cảm xúc. Anh không thể ngồi yên ở hàng ghế “nóng” mà tiến thẳng lên sân khấu, tay cầm cây đàn, cùng hòa nhịp biểu diễn cùng cô bé đến từ Thành phố Hồ Chí Minh này.

Còn nữ giám khảo dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc đánh giá thí sinh-Đặng Châu Anh-cũng tỏ rõ sự hứng khởi của mình trước màn biểu diễn của Bảo Trân khi nói: “Cô thực sự bất ngờ và vô cùng hài lòng về phần thi của con.”

Do được đặc cách vào vòng ba quá sớm nên không ít khán giả đã tỏ rõ sự lo ngại cho Bảo Trân bởi em không có nhiều “đất diễn” để rèn luyện và thể hiện những kỹ năng khác như biểu cảm, trình diễn, vũ đạo.

Nhưng “bánh rán” đã không phụ lòng người xem, kể cả những khán giả khó tính nhất. Bảo Trân tiếp tục khẳng định tố chất nghệ thuật đặc biệt của mình với giọng hát cao vút, sáng rõ cùng phong cách biểu diễn của một rocker nhí rất tự tin, chuyên nghiệp.

Việc kết hợp với một ban nhạc chuyên nghiệp đòi hỏi các thí sinh một bản lĩnh sân khấu vững vàng bởi: “khi nhiều loại nhạc cụ cùng tấu lên, các bé sẽ rất dễ bị rối” như lời ca sỹ Thái Thùy Linh đã nói.

Từ đó, yêu cầu đặt ra đối với các thí sinh là phải biết làm chủ giọng hát, lắng nghe để cùng hòa nhịp.

Cô bé 6 tuổi này đã xuất sắc vượt qua từng thử thách để thực sự tỏa sáng. Em đã có sự trở lại ấn tượng, ngoạn mục để định hình một phong cách riêng. “Cháy” hết mình, ghi điểm ở tất cả các kỹ năng, rocker tương lai tiếp tục là một trong những gương mặt nổi bật, sáng giá nhất của trường học Đồ Rê Mí năm nay.

Những thể nghiệm táo bạo

Không theo cách thức truyền thống, trong đêm diễn lần này, các ngôi sao nhí đã lựa chọn những ca khúc không giống với phong cách thường thấy của mình.

Lựa chọn một bài hát vốn không dành cho các giọng ca thiếu nhi, ca khúc “Bạch Đằng giang” của nhạc sỹ Lưu Hữu Phước, Gia Linh đã tạo ra được sự đột phá và mới mẻ.

Một Gia Linh láu lỉnh bỗng chững chạc, bản lĩnh hơn hẳn trong ca khúc mang phong cách giao hưởng thính phòng. Mọi yếu tố từ cao độ, trường độ đến những đòi hỏi khắt khe về biểu cảm đều được cô bé xử lý rất linh hoạt, thành công.

Cô bé đã đưa ban giám khảo đi từ trạng thái hồi hộp đến sự ngỡ ngàng, thán phục.

Từ một cô bé điệu đà, Băng Giang biến hóa thành một chú ếch con nhí nhảnh, tươi xinh trên sân khấu với bài hát “Chú ếch con” với phong cách rock and roll đầy ấn tượng.

Sở hữu nhiều yếu tố để trở thành một ngôi sao sáng như: xinh xắn, đáng yêu, thông minh, điệu đà và quan trọng nhất là có giọng hát tốt, Băng Giang luôn là cô bé thu hút mọi ánh nhìn của khán giả mỗi khi lên sân khấu.

Luôn về nhì ở các kỹ năng, nhưng tổng điểm lại cao hơn những bạn đã được nốt nhạc ở từng show riêng lẻ, Băng Giang trở thành “tiêu điểm” trong các cuộc tranh luận về kết quả top 6 vừa rồi.

Tuy nhiên, vượt qua những tranh cãi vẫn còn đang tiếp tục, Băng Giang đã cho thấy rõ sự tiến bộ, trưởng thành và tự tin hơn rõ rệt của mình. Ca sỹ Thái Thùy Linh đã phải thốt lên: “Cô như vừa được xem một ca sỹ nhí chuyên nghiệp, vô cùng chuyên nghiệp.”

Kết thúc đêm diễn, người xem không khỏi có chút tiếc nuối cho Bích Hằng, Như Ngọc và Nhật Tiến.

Với vẻ thông minh, lém lỉnh rất nghệ sỹ, Nhật Tiến muốn thổi một “làn gió mới” cho “H’zen lên rẫy,” ca khúc đã từng hai lần được biểu diễn tại Đồ Rê Mí (một lần với sự bùng nổ của Vũ Hiệp ở Đồ Rê Mí 2010 và một lần với sự duyên dáng của Băng Giang trong show “Hát mộc” của Đồ Rê Mí 2012).

Tiếc rằng, “việc sử dụng năng lượng một cách hơi dư thừa” như lời giám khảo Trấn Thành nói đã khiến chàng trai duy nhất của top 6 làm mất đi sự chuyển uyển, nhịp nhàng là yêu cầu bắt buộc của ca khúc.

Dù hát rất sáng rõ và đúng cao độ nhưng dường như phong cách rock không phù hợp với Như Ngọc. Cô bé đã hát rock một cách quá dịu dàng, nhẹ nhàng. Lời khuyên hóm hỉnh của nghệ sỹ Trấn Thành sẽ giúp cô bé hiểu được yếu điểm của mình lần này: “Lẽ ra với những bài hát như vậy, con phải mạnh mẽ như cô Thái Thùy Linh chứ đừng dịu dàng như cô Châu Anh.”

Tự thử thách mình với ca khúc “Đi học xa” vốn được đánh giá là rất khó, sự dũng cảm của cô bé luôn tươi cười là điều rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc phong độ của em có phần kém hơn so với các đêm thi trước cũng là một thực tế dễ nhận thấy.

Do dàn trải thực hiện nhiều động tác quá nên phần trình diễn của em như bị gãy vụn ra. Bên cạnh đó, dù rất cố gắng giao lưu với ban nhạc nhưng do quá gấp gáp nên em lại chưa ghi điểm được ở phần này. “Thật đáng tiếc, chú nhạc công này chưa kịp cười với con thì con đã vội vàng quay sang chú khác,” nghệ sỹ Trấn Thành nhận xét.

Đêm thi kết thúc. Mỗi thí sinh đã tự rút ra được cho mình được những bài học riêng để hoàn thiện mình hơn, tự tin bước vào đêm thi tiếp theo với nhiều thử thách cam go nhưng cũng vô cùng hấp dẫn./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục