Những chiếc đò chèo tay chở khách chờ ở bến Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Du Xuân 2026: Theo chân “travel blogger” GenZ khám phá những điểm đến đặc biệt

Với những hành trình xuyên Việt cùng vô số trải nghiệm theo dọc dài đất nước tích lũy trong nhiều năm, “travel blogger” GenZ đã ghim “location” gợi ý du Xuân 2026 này cho độc giả.

Một “travel blogger” GenZ không chỉ ghi dấu ấn năm 2025 theo cách đặc biệt với chuyến xuyên Việt độc đáo, bằng loạt hình ảnh đẹp chỉn chu quảng bá điểm đến, Vương Công Nam còn là minh chứng cho sự trưởng thành của nhân sinh quan thế hệ trẻ từ “đi một ngày đàng…” qua những trải nghiệm.

Khám phá trọn vẹn Việt Nam ngay sau thời khắc sáp nhập của đất nước, kịp ghi lại những đổi thay cùng lịch sử dân tộc, chuyến đi của Nam thật sự “nhớ đời,” và khác biệt. Khác biệt từ trong tư duy xê dịch của một GenZ.

Nam cũng muốn ghim “location” gợi ý những điểm đến không nên bỏ lỡ dịp du Xuân 2026 này cho độc giả Báo Điện tử VietnamPlus.

Xê dịch để hiểu chính mình

- Nghỉ việc và đi xuyên Việt bằng xe máy 62 ngày trong những tháng cuối năm 2025, có lẽ không nhiều bạn trẻ làm được như Nam thời điểm này, vì hành trình đó thực sự cần điều kiện về thời gian, tài chính, sức khỏe, kỹ năng... Nam có thể chia sẻ điều gì về chuyến đi đặc biệt ấy?

Vương Công Nam: Ý tưởng về chuyến xuyên Việt bằng xe máy của em thực ra không đến từ một khoảnh khắc bất chợt mà là kết quả của rất nhiều chuyến đi nhỏ suốt nhiều năm. Trước đó, em đã rong ruổi khá nhiều các cung đường vùng núi phía Bắc, quen dần với cảm giác một ngày chỉ có ngồi trên yên xe, vượt đèo dốc, đi trong mưa nắng và khi đi phượt mình có thể dừng chân bất cứ chỗ nào. Mỗi chuyến đi đều gieo thêm một “hạt mầm” cho ước mơ được một lần đi trọn chiều dài đất nước.




Vương Công Nam và những dấu ấn trên hành xuyên Việt vừa qua. (Ảnh: NVCC/Vietnam+)

Kế hoạch xuyên Việt đã được em ấp ủ từ giữa năm 2024 nhưng liên tục phải hoãn lại. Khi thì công việc chưa cho phép, khi thì tài chính chưa đủ vững, lúc khác lại cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng về sức khỏe và kinh nghiệm. Phải đến cuối năm 2025, mọi thứ mới dần “khớp” với nhau, em đủ trải nghiệm để tự tin đi đường dài, đủ tài chính để không quá áp lực và quan trọng nhất là có thể gạt công việc sang một bên.

Quyết định xin nghỉ việc vào thời điểm cuối năm đúng là lựa chọn khá liều nhưng nó nằm trong kế hoạch 2025 mà em đã tự đặt ra cho mình. Em tin rằng mỗi hành trình đều cần đúng thời điểm và chuyến xuyên Việt này chỉ có thể bắt đầu khi em thực sự sẵn sàng, không phải để trốn chạy điều gì mà để bước ra ngoài vùng an toàn, sống trọn vẹn với giấc mơ đã ấp ủ suốt thời gian rất dài.

GenZ hiện nay không chỉ “đi cho biết” mà đi để tìm cảm xúc và bản sắc riêng.

- GenZ như Nam bây giờ có xu hướng xê dịch thế nào? Bởi thời nay giới trẻ được tiếp cận sớm với công nghệ số và nhất là sự hỗ trợ của AI sẽ giúp mỗi trải nghiệm được cá nhân hóa và thú vị hơn nhiều lối du lịch truyền thống.

Vương Công Nam: Theo quan sát và trải nghiệm cá nhân, em thấy GenZ hiện nay không chỉ “đi cho biết” mà đi để tìm cảm xúc và bản sắc riêng. Chúng em lớn lên cùng công nghệ số, mạng xã hội và AI nên việc tiếp cận thông tin, lên kế hoạch hay cá nhân hóa hành trình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ với vài thao tác, tụi em có thể tìm được cung đường đẹp, quán ăn địa phương, chỗ ở phù hợp với đúng gu trải nghiệm của mình.

Bên cạnh đó, sự phát triển và phổ cập rộng rãi của các nền tảng mạng xã hội cũng trở thành một phần quan trọng trong cách GenZ xê dịch. Không chỉ đi để trải nghiệm cho riêng mình, bọn em còn muốn ghi lại hành trình, kể lại câu chuyện và lan tỏa những điều đã thấy, đã sống đến với nhiều người hơn.


Hành trình xuyên việt không thể thiếu những điểm đến ghi dấu ấn lịch sử ở mỗi vùng đất. (Ảnh: NVCC/Vietnam+)

Với em, việc chụp ảnh, quay video, viết nhật ký mỗi ngày không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn là kể lại câu chuyện xuyên Việt của mình theo cách chân thật nhất, vừa là cầu nối để truyền cảm hứng cho những người chưa từng đi hoặc đang ấp ủ một chuyến đi giống như em vậy.

Điều thú vị là càng sống trong thế giới số, GenZ lại càng có xu hướng muốn bước ra khỏi màn hình. Bọn em thích những trải nghiệm thật, đi chậm hơn, ở lâu hơn, sống cùng người bản địa, chấp nhận những điều không hoàn hảo thay vì một lịch trình quá “đóng khung.” Du lịch không còn là check-in cho đủ điểm mà là để hiểu một vùng đất, một nền văn hóa và hiểu chính mình.

Với em, công nghệ, AI hay mạng xã hội chỉ là công cụ hỗ trợ phía sau để hành trình thuận tiện và an toàn hơn. Còn cảm xúc thật, những va vấp, những cuộc gặp bất ngờ trên đường thì không gì có thể thay thế được. Có lẽ vì vậy mà ngày càng nhiều bạn trẻ GenZ sẵn sàng rời vùng an toàn, đi xa, đi lâu hơn để sống trọn vẹn với tuổi trẻ theo cách rất riêng.

Những dấu ấn từ vùng núi đến hải đảo xa xôi

- Trong số những điểm đến đã khám phá của chuyến đi, em ấn tượng với nơi nào nhất? Ở đó, em đã có trải nghiệm gì đặc biệt?

Vương Công Nam: Trong suốt chuyến đi, có rất nhiều điểm đến khiến em bất ngờ và muốn quay lại, nhưng nếu phải chọn một nơi ấn tượng nhất về cảnh quan và trải nghiệm, thì với em đó chắc chắn là Côn Đảo.




Với Nam, Côn Đảo là một vùng đất đặc biệt. Ở đó, vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, yên bình hòa quyện cùng chiều sâu lịch sử thiêng liêng của dân tộc. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Côn Đảo là cái tên em đã nghe từ rất lâu và luôn ấp ủ một ngày được đặt chân tới. Hòn đảo ấy rất đặc biệt, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, yên bình hòa quyện cùng chiều sâu lịch sử thiêng liêng của dân tộc. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân lên đảo, em đã thực sự “wow” vì cảnh sắc quá đẹp…

Thiên nhiên Côn Đảo khiến em liên tưởng đến nhiều vùng đất quen thuộc: có những cung đường ven biển núi ôm biển giống Ninh Thuận, lại có những đoạn đèo uốn lượn gợi nhớ Hà Giang. Biển trong veo, bãi cát mịn, rừng nguyên sinh gần như còn nguyên vẹn, không khí mát lành khiến cơ thể và tinh thần đều được “chữa lành” sau những ngày di chuyển dài.

Nhưng điều khiến Côn Đảo để lại dấu ấn sâu đậm nhất với em chính là trải nghiệm lịch sử và tâm linh. Khi bước vào hệ thống nhà tù Côn Đảo – nơi từng được gọi là “địa ngục trần gian,” em thực sự nổi gai ốc. Không gian nghĩa trang ở Côn Đảo cũng mang đến cho em nhiều cảm xúc. Những ngôi mộ đá mộc mạc, có mộ có tên, có mộ không tên, có cả những ngôi mộ tập thể, trên bia khắc hình lá quốc kỳ.

Côn Đảo không chỉ là điểm đến đẹp mà là nơi khiến em đi chậm nhịp, sống chậm hơn, và nhận thức rõ hơn giá trị của tự do, của lịch sử và của chính hành trình mình đang đi.

Khi GenZ khám phá những di tích lịch sử linh thiêng của Côn Đảo. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

- Nếu để ghim “location” cho độc giải VietnamPlus những địa điểm du Xuân mới 2026, em có thể giới thiệu hay tư vấn những điểm đến nào? Ở đó có gì thú vị, hấp dẫn?

Vương Công Nam: Nếu được ghim “location du Xuân 2026” cho độc giả VietnamPlus, điểm đến đầu tiên em nghĩ tới chắc chắn là Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang).

Thật ra, những năm gần đây năm nào em cũng chọn Hà Giang để du Xuân cùng bạn bè. Có lẽ bởi mùa Xuân trên cao nguyên đá luôn mang một sức hút rất riêng với những người yêu du lịch và nhiếp ảnh.

Thời điểm này, Hà Giang như được thay áo mới, khắp các sườn núi, bản làng là sắc hoa đào, hoa mận, hoa lê nở rộ, xen kẽ trong màu xám của đá và màu xanh của núi rừng. Đi Hà Giang mùa Xuân, với em, thú vị nhất vẫn là chạy xe máy qua những cung đèo trong cái lạnh se sắt, có những ngày mưa lất phất, sương giăng kín lối, thậm chí có đoạn chạy xuyên qua mây. Cảm giác ấy rất khó diễn tả, vừa lạnh, vừa mệt nhưng lại “đã” theo một cách rất riêng của dân mê phượt.

Ngoài cảnh sắc, Hà Giang mùa này còn hấp dẫn bởi không khí Tết vùng cao. Những phiên chợ đầu năm rộn ràng sắc màu váy áo, tiếng cười nói, những sinh hoạt đời thường rất mộc mạc nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi và ấm áp. Với em, chính con người và nhịp sống nơi đây đã làm cho mỗi khung hình trở nên có hồn hơn.





Những năm qua, Hà Giang luôn nằm trong top điểm đến được lựa chọn của giới trẻ. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Nếu độc giả đang tìm một điểm đến để mở đầu năm mới bằng những trải nghiệm vừa đẹp, vừa sâu, thì em tin Hà Giang mùa Xuân là lựa chọn rất đáng để thử. Đi rồi rất dễ “lụy.”

Dành riêng cho những bạn trẻ có nhiều thời gian hơn và yêu thích trải nghiệm phượt, em muốn gợi ý cung đường Mộc Châu-Tà Xùa, nơi có thể kết hợp ngắm cảnh, săn mây và cảm nhận rõ sự chuyển mình rõ nét nhất của thiên nhiên mùa Xuân.

Xuân Mộc Châu từ tháng 1-3 là không gian ngập tràn sắc hoa, từ hoa cải trắng trải dài mướt mắt, hoa mận nở rộ như tuyết phủ triền đồi, xen lẫn sắc hồng dịu dàng của hoa đào, đặc biệt nếu may mắn vẫn có thể chiêm ngưỡng những trái hồng chín đỏ trên cây.

Buổi sớm ở cao nguyên, sương mờ giăng mắc quanh các ngọn đồi, mang đến cảm giác yên bình và rất đỗi nên thơ. Ngoài rừng thông Bản Áng, bản Ba Phách, thung lũng Mu Náu hay Hang Táu đã quen thuộc, em gợi ý mọi người hãy thử một trải nghiệm rất đáng nhớ là săn sương tại nông trường chè Mộc Châu.

Bình minh sớm mai ở Mộc Châu. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Tại khu vực bể nước đồi chè 70 ở nông trường Mộc Châu chính là “tọa độ vàng.” Đứng trên đỉnh đồi buổi sáng sớm, em từng choáng ngợp trước cảnh tượng những lớp đồi chè xanh mướt trùng điệp, ẩn hiện trong làn sương mỏng, tạo nên khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc, vừa hùng vĩ, vừa nên thơ, đẹp tựa tiên cảnh giữa đời thực.

Từ Mộc Châu lên Tà Xùa chỉ khoảng hơn 100km, cung đường không quá khó có một quãng sẽ chạy theo quốc lộ 43 ven sông Đà, cảnh sắc hai bên rất đẹp, vừa có núi non, vừa có sông nước, đi trong tiết trời Xuân lành lạnh thật sự rất “đã.” Với những bạn không tiện mang xe, có thể bắt xe khách lên Mộc Châu, tham quan vài ngày rồi thuê xe máy để tiếp tục hành trình phượt lên Tà Xùa.

Mùa Xuân cũng là thời điểm rất lý tưởng để đến Tà Xùa, vì dễ gặp biển mây dày phủ kín các đỉnh núi, đặc biệt ở những điểm quen thuộc như Sống lưng khủng long. Không chỉ có mây, thiên nhiên Tà Xùa mùa Xuân còn mang vẻ đẹp rất khác: thảo nguyên xanh mướt, cây cối bừng lên sức sống mới sau mùa Đông dài.

Trên những cung đường đèo quanh co, hoa mận, hoa đào nở rộ trắng hồng hai bên lối đi, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa rất thơ mà em tin mọi người sẽ chỉ muốn chạy xe thật chậm hay dừng lại thật lâu để đắm mình ở đó.


Biển mây ở Tà Xùa và sống núi khủng long. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Địa điểm du Xuân thứ 3 mà em muốn gợi ý cho quý độc giả là Quảng Ninh, kết hợp trải nghiệm đi đảo Cát Bà trong ngày.

Nếu Hà Giang mang sắc Xuân của văn hóa vùng cao, Mộc Châu-Tà Xùa là sắc Xuân của núi rừng, thì Quảng Ninh, với em, chính là sắc Xuân của biển cả.

Nhiều người nghĩ mùa Xuân, trời còn se lạnh thì không hợp đi biển. Nhưng chính vì vậy mà du Xuân ở Quảng Ninh lại có một vẻ đẹp rất riêng: không quá đông đúc, không ồn ào, mọi thứ chậm rãi và dễ cảm nhận hơn. Ngoài những điểm quen thuộc như Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, lễ chùa đầu năm ở Yên Tử, các bạn trẻ yêu thích phượt hoàn toàn có thể thử một trải nghiệm thú vị hơn.

Đỉnh Phượng Hoàng, một cung đường không quá dài nhưng là “thử thách nhỏ” với những bạn chưa quen chạy đường xấu. Đổi lại, khung cảnh trên đỉnh thật sự rất đáng giá: không gian rộng mở, núi non trùng điệp, đứng trên cao có cảm giác như thu trọn cả vùng trời vào tầm mắt.

Những điểm "check-in" ở Quảng Ninh của giới trẻ. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Một trải nghiệm khác mà em cực kỳ tâm đắc là đi xe máy lên phà từ Cảng Tuần Châu sang đảo Cát Bà. Đây là trải nghiệm mà không phải ai đến Quảng Ninh cũng biết hoặc lựa chọn. Chỉ với 40.000 đồng/lượt, bạn được ngồi trên phà băng qua Vịnh Hạ Long, thong thả ngắm trọn vẻ đẹp của hàng trăm hòn đảo đá vôi nhấp nhô giữa làn nước xanh, cảm giác rất khác so với đi tàu du lịch thông thường. Với mức giá đó, theo em là “quá hời.”

Cát Bà là điểm có thể đi trong ngày, với lịch trình sáng từ Tuần Châu qua đảo, chiều quay về Quảng Ninh. Cung đường phượt xuyên đảo Cát Bà thật sự rất “đã,” đường đẹp, thẳng, chạy xe máy cực kỳ thích, hai bên đường là rừng, phía xa là biển, cảm giác tự do vô cùng.

Một lưu ý nhỏ là hãy đặt vé phà chiều về cuối cùng, để kịp ngồi trên phà ngắm khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ nhất hành trình: hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh, điểm đến tưởng chừng quen thuộc, những lại là nơi rất phù hợp cho một chuyến du Xuân chậm rãi, nhiều trải nghiệm và cảm xúc. Một lựa chọn vừa đủ nhẹ nhàng cho đầu năm mới nhưng cũng đủ đặc biệt để khiến người ta muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.



Thiên nhiên Quảng Ninh đặc biệt hơn với cung đường thẳng tắp trên đảo Cát Bà (ảnh trên) và đỉnh Phượng Hoàng (ảnh dưới). (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Đi để được sống một tuổi trẻ trọn vẹn!

- Những gì em chia sẻ cho thấy giới trẻ ngày nay rất biết cách trải nghiệm cuộc sống. Vậy một GenZ như em thường lên kế hoạch cho mỗi chuyến đi như thế nào để hành trình đó giúp thỏa mãn được cảm xúc cá nhân?

Vương Công Nam: Với em, việc tự lên kế hoạch cho mỗi chuyến đi luôn là một phần rất quan trọng của hành trình. Em thích cảm giác tự mình tìm hiểu trước về một vùng đất: từ cảnh sắc, văn hóa, con người cho đến những câu chuyện lịch sử phía sau. Khi đã có lượng kiến thức nhất định, lúc đặt chân đến nơi đó, cảm xúc sẽ rất khác, vừa háo hức khám phá, vừa muốn kiểm chứng những gì mình từng đọc, từng xem.

Việc lên lịch trình cũng phản ánh rất rõ gu du lịch của mỗi người. Cá nhân em yêu những nơi có thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, những làng nghề truyền thống, những công trình kiến trúc, di tích lịch sử mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Chính vì vậy, chuyến xuyên Việt của em không phải là chạy thật nhanh cho đủ điểm mà là chọn lọc những nơi hợp với mình nhất.

Cảm ơn những con đường đã cho em bài học. Cảm ơn những con người đã cho em tấm lòng. Cảm ơn Việt Nam vì đã để em đắm chìm theo cách rất riêng...

Trước chuyến đi, em đã chuẩn bị một bảng Excel khá chi tiết, liệt kê toàn bộ các tỉnh thành sẽ đi qua và những địa điểm mong muốn được đặt chân tới. Khi vào hành trình thực tế, mỗi buổi tối em lại tiếp tục ngồi lên kế hoạch cho ngày hôm sau: đi đâu, nghỉ đâu, quãng đường bao xa, sắp xếp thứ tự các điểm bằng Google Maps sao cho hợp lý nhất. Cách làm này giúp em chủ động hoàn toàn lịch trình, linh hoạt theo thời tiết, sức khỏe và cảm xúc mỗi ngày.

Em nghĩ mỗi người đi xuyên Việt sẽ có một hành trình rất khác nhau, không ai giống ai cả. Quan trọng nhất là hiểu rõ mình thích gì, muốn trải nghiệm gì, để chuyến đi thật sự chạm tới cảm xúc cá nhân và trở thành một câu chuyện đáng nhớ của riêng mình.




Vùng đất Tây Nguyên để lại nhiều xảm xúc trên hành trình xuyên Việt của Nam. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

- Thời điểm này, ngồi nhớ lại chuyến xuyên Việt vừa qua, hình ảnh nào hay câu chuyện gì hiện lên đầu tiên trong tâm trí em? Điều ý nghĩa nhất cho bản thân sau chuyến đi và thông điệp mà em muốn gửi gắm tới giới trẻ là…

Vương Công Nam: Nếu hỏi hình ảnh hay câu chuyện nào hiện lên đầu tiên khi nhớ về chuyến xuyên Việt, thật lòng là em không chọn được một khoảnh khắc cụ thể nào. Bởi điều đọng lại sâu nhất không phải cảnh đẹp mà là những con người mình đã gặp dọc đường. Từ những cuộc trò chuyện chỉ vài phút bên quán nước ven quốc lộ, những bữa cơm giản dị được mời ăn, cho đến những câu chuyện được sẻ chia rất thật, rất đời... Với em, đó là món quà vô giá nhất của hành trình khiến em thấy mình “giàu” lên rất nhiều, giàu trải nghiệm, giàu thấu hiểu và giàu lòng biết ơn.

Chuyến xuyên Việt này, với em, giống như một nghi lễ trưởng thành ở tuổi 25. Mình đi để nhìn lại bản thân, để gom góp những bài học mà không trường lớp nào dạy. Có những khoảnh khắc giữa đường, em chợt tự hỏi: “Nếu một ngày nào đó mình không còn đủ sức để đi như thế này nữa thì sao?”

Chính những suy nghĩ ấy khiến em trân trọng từng buổi bình minh trên đảo, từng con đèo uốn lượn, từng bữa cơm giản dị nơi đất lạ. Tuổi trẻ có thể không phải lúc nào cũng rực rỡ nhưng sẽ có những khoảnh khắc chỉ cần một lần là đủ để nhớ cả đời.




Nhiều ngày bình yên nắng gió song hành cùng những ngày "bão đuổi" trên suốt hành trình. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Những chuyến đi đã giúp em đi qua rất nhiều phiên bản cũ của chính mình, từ an toàn, do dự, dễ nản chí để trở thành một phiên bản lớn hơn, hiểu biết hơn, dịu dàng hơn và biết ơn hơn.

Nếu có một thông điệp muốn gửi đến các bạn trẻ, em chỉ muốn nói rằng: Nếu trái tim bạn đang thôi thúc, hãy cứ đi. Tiền rồi có thể kiếm lại, thời gian có thể sắp xếp nhưng tuổi trẻ thì không có cơ hội thứ hai. Những chuyến đi sẽ dạy bạn những điều mà không cuốn sách nào có thể dạy về thế giới và về chính bản thân mình.

Em đã đi qua 63 tỉnh, thành Việt Nam trước sáp nhập và sau đó còn 34, nhưng quan trọng hơn là em đã được sống một tuổi trẻ trọn vẹn. Thanh xuân, với em, không đo bằng số nơi đã đến, mà bằng số lần mình dám bước ra khỏi vùng an toàn và thực sự lắng nghe tiếng gọi bên trong. Và chuyến xuyên Việt này, em đã sống thật với nó từng ngày, từng phút, từng giây.

Cảm ơn những con đường đã cho em bài học. Cảm ơn những con người đã cho em tấm lòng. Cảm ơn Việt Nam vì đã để em đắm chìm theo cách rất riêng. Và cảm ơn chính mình, vì đã đủ can đảm để bắt đầu và đủ kiên trì để đi đến cuối hành trình.

- Cảm ơn những chia sẻ của em./.

Nam đã đi qua 63 tỉnh, thành Việt Nam trước sáp nhập và sau đó còn 34. Hành trình khép lại nhưng mở ra cho Nam nhân sinh quan rộng lớn hơn. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục