Gaddafi: Không bao giờ bỏ mảnh đất của cha ông

Nhà lãnh đạo Libya Gaddafi gửi thông điệp đến những người đòi ông từ chức rằng ông sẽ không bao giờ rời bỏ mảnh đất của tổ tiên.

Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi ngày 16/7 gửi thông điệp đến những người đòi ông từ chức rằng ông sẽ không bao giờ rời bỏ mảnh đất của tổ tiên và những người đã trao sinh mệnh của họ cho ông.

 

Phát biểu trước hàng nghìn người ở Zawiyah cách thủ đô Tripoli khoảng 50km về phía Tây, ông Gaddafi nói: "Họ đang đòi tôi ra đi. Điều đó thật nực cười. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ mảnh đất của tổ tiên mình hay những người đã hy sinh bản thân vì tôi. Tôi sẵn sàng hy sinh vì người dân của mình và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ mảnh đất mà cha ông tôi đã đổ máu để chiến đấu chống lại những kẻ thực dân Italy và Anh."

 

Nói đến phe nổi dậy ở thành phố cảng miền Đông Benghazi, ông nói: "Lũ chuột này đã bắt người dân làm con tin ở Benghazi, Misrata và các ngọn núi phía Tây và lấy họ làm lá chắn sống. Năm triệu người Libya được vũ trang sẽ tiến đến đó và giải phóng các thị trấn bị chiếm đóng ngay khi có lệnh."

 

Cùng ngày, phe nổi dậy Libya cho biết đã vào được thị trấn chiến lược Brega trong đêm 15/7 sau khi nhóm trinh sát của họ chọc thủng phòng tuyến của quân chính phủ tại đây trước khi rút lui.

Tuy nhiên, phe nổi dậy ngày 16/7 cho biết bước tiến đều đặn của lực lượng này đã bị chậm lại vì các bãi mìn và việc phát hiện các hào phòng thủ xung quanh thành phố chứa đầy hóa chất dễ cháy do binh sĩ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi rải xuống sau khi rút lui.

 

Trong khi đó, các bác sĩ cho biết lực lượng phiến quân ngày 16/7 đã chứng kiến ngày đẫm máu nhất của họ từ trước tới nay trong cuộc tấn công nhằm kiểm soát thành phố Brega với tổng số người thiệt mạng đã lên tới ít nhất 12 người.

 

Tổng cộng 178 người đã bị thương khi cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 16 giờ (14 giờ GMT) ngày 14/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục