Gia Lai: Cưa đầu đạn dẫn đến phát nổ, một người tử vong

Một vụ nổ đầu đạn vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai khiến một người tử vong, những người khác trong gia đình may mắn không bị ảnh hưởng.
Gia Lai: Cưa đầu đạn dẫn đến phát nổ, một người tử vong ảnh 1Một đầu đạn pháo nặng khoảng 4-5kg, dài khoảng 40cm trong tình trạng rỉ sét. (Ảnh minh họa: Chương Đài/TTXVN)

Ngày 15/8, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, một vụ nổ đầu đạn vừa xảy ra trên địa bàn, khiến anh A Toa (sinh năm 1975, trú làng Tiêng, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku) tử vong.

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 15/8, người dân sinh sống tại làng Tiêng bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà của anh A Toa. Sau đó, người dân phát hiện anh A Toa đã tử vong, thi thể bị biến dạng.

Theo chị Ngluk (sinh năm 1976, vợ nạn nhân), anh A Toa đã dùng cưa để cưa đầu đạn ở gốc mít sau nhà, bất ngờ đạn phát nổ. May mắn, chị và các con đang ở trong nhà nên không bị thương.

[Nổ lớn do tháo đạn pháo lấy phế liệu, 1 người chết, 1 người bị thương]

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an thành phố Pleiku và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Pleiku đã phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại vị trí phát nổ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đầu đạn pháo cối 81, cối 105 cùng một chiếc cưa cầm tay. Nền đất có một hố với độ sâu khoảng 20cm, đường kính 50cm, nghi do vụ nổ để lại.

Anh A Toa làm nghề đánh bắt cá tại khu vực Biển Hồ, thành phố Pleiku và thường xuyên cưa đầu đạn để lấy thuốc nổ đánh cá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Trong tiết trời cuối năm, Coteccons thắp lên những mùa xuân ấm áp qua chương trình “Xây Tết”. Không chỉ tri ân công nhân xây dựng của mình, còn mở rộng đến những người lao động thầm lặng của thành phố