Chiều 21/10, trên sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai, vòng chung kết giải U21quốc tế Báo Thanh niên lần thứ VI-2012 đã diễn ra 2 trận đấu cuối cùng.
Để thua U21 Malaysia với tỉ số 1-0, U21, Báo Thanh niên đã không thể bảo vệthành công chức vô địch mặc dù đã chơi lấn lướt.
Ở hiệp đấu thứ nhất, U21 Báo Thanh niên đã kiểm soát bóng khu vực giữa sân tốtcùng với sự hoạt động năng nổ của hai cánh, đặc biệt là cánh phải với sự xôngxáo, kỹ thuật của Phi Sơn (số 10) đã không ít lần làm hàng thủ của U21 Malaysialúng túng.
Tuy nhiên, các pha tấn công, dứt điểm của các chân sút U21 Báo Thanh niên cònthiếu sắc bén và uy lực. Phút 13, từ một tình huống đá phạt góc của U21 Malaysiabên phía cánh phải, Ahmad Hazwan Bakri (số 19) bật cao đánh đầu. Rất may cho U21báo Thanh niên khi cú đánh đầu này đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ vài centimet.Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0.
Bước vào hiệp hai, U21 Báo Thanh niên Việt Nam vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơnvà có nhiều tình uống uy hiếp khung thành của thủ thành U21 Malaysia. Tấn côngnhiều nhưng không ghi được bàn thắng làm những đôi chân của các cầu thủ U21 BáoThanh niên thiếu đi sự chắc chắn.
Phút 57, từ một tình huống để mất bóng củahàng thủ U21 Báo Thanh niên dẫn đến pha phạm lỗi với U21 Malaysia ngoài vòng16m50 chếch về phía bên trái. U21 Malaysia vươn lên dẫn trước với pha bật caođánh đầu cận thành của tiền đạo mang áo số 19 Ahmad Hazwan Bakri.
Bị thủng lưới trước, U21 Báo Thanh niên dồn lên tấn công, nỗ lực tìm kiếm bànthắng gỡ hòa. Tuy nhiên, những pha tấn công của U21 Báo Thanh niên lại quá đơngiản và thiếu sự phối hợp hiệu quả. Những đường chuyển bổng vào trong cho MinhTuấn (số 20), Đình Bảo (số 12) đều bị chặn đứng trước hàng thủ to cao củaMalaysia. Tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.
Ở trận tranh giải 3 diễn ra vào lúc 15 giờ 30, U21 Sydney giành huy chương đồngsau khi thắng U21 Thái Lan với tỉ số 2-1./.
Quang Thái (TTXVN)