Nhạt nhòa vẫn…thắng!

Giọng hát Việt: Nhạt nhòa mà vẫn… chiến thắng!

Đêm liveshow thứ 8 The Voice cho thấy, một lần nữa, chất lượng phần thi, nội lực giọng hát phải “ngả mũ” trước số lượng fan hâm mộ!
Tự tin làm chủ sân khấu, dày công đầu tư về trang phục, vũ đạo… các thí sinh của hai đội Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng đã có một đêm thi khá ấn tượng. Lần đầu tiên thể hiện một ca khúc tiếng Việt, Đinh Hương đã tạo ra một điểm nhấn đặc biệt tại sân khấu Giọng hát Việt đêm liveshow thứ tám. Càng tiến sâu vào các vòng sau, sự phân loại các nhóm thí sinh càng trở nên rõ rệt, dễ nhận thấy hơn. Số lượng đánh bại chất lượng So với các cuộc thi âm nhạc khác, Giọng hát Việt luôn khẳng định được dấu ấn riêng với những bản phối khí mới, sáng tạo. Đây là một trong những nhân tố góp phần quan trọng tạo điều kiện cho các thí sinh tự làm mới mình, tạo ra những sự bùng nổ riêng; trong đó, tiêu biểu là trường hợp của Đinh Hương. Với phong cách trình diễn hoang dại, cô gái đến từ Quảng Trị này đã tạo ra một sự cách điệu ấn tượng đối với ca khúc “Tình 2000.” Qua từng đêm diễn, Đinh Hương luôn khẳng định được giọng hát đầy nội lực và cách xử lý bài hát tinh tế, đầy biến hóa của mình. Những nốt ngân, quãng cao và những đoạn gằn giọng đầy cá tính đều được Đinh Hương xử lý rất tự tin, nhuần nhuyễn. Thế nhưng, Đinh Hương vẫn chỉ nhận được số lượng tin nhắn bình chọn khá khiêm tốn của khán giả (khoảng 17%). Trong khi đó, dù có phần thể hiện khá nhạt nhòa, Bùi Anh Tuấn vẫn giành chiến thắng tuyệt đối với hơn 50% lượng tin nhắn bình chọn. Có thể nói, so với ba tiết mục còn lại của đội Hồ Ngọc Hà ở đêm liveshow thứ tám, “Sẽ thôi mong chờ” của Bùi Anh Tuấn là thiếu điểm nhấn nhất. Thậm chí, Bùi Anh Tuấn còn có phần “đánh rơi” phong độ của mình khi hát nhiều nốt bị phô, chênh. Gương mặt có sức hút lớn của đội Hà Hồ đã không chinh phục được khán giả ở những đoạn cao trào vốn là thế mạnh để khoe quãng giọng đẹp của mình. Một lần nữa, chất lượng phần thi, nội lực giọng hát phải “ngả mũ” trước số lượng fan hâm mộ. Chặng đường khó đoán Càng tiến vào sâu, cá tính âm nhạc của các thí sinh càng được định hình sắc nét hơn. Khán giả cũng có thể nhận thấy sự trưởng thành của các thí sinh qua từng đêm diễn. Người đi tiếp luôn là người khẳng định được chất riêng của mình và cho thấy những nỗ lực để tạo nên sự bứt phá. Đó là những lý do để giải thích cho việc Hằng Bing Boong phải dừng bước tại Giọng hát Việt. Dù vẫn làm chủ được dòng nhạc R&B quen thuộc nhưng chính sự ổn định đến mức đều đều đó lại không thể giúp Thanh Hằng chiến thắng chất nhạc riêng của Đồng Lan và sự bứt phá của Xuân Nghi cũng như sự mạo hiểm của Phan Ngọc Luân. Ở vòng sing-off, người xem cảm thấy cuốn hút, thú vị trước sự thay đổi hoàn toàn cả phong cách và dòng nhạc của Ngọc Luân. Một chàng trai nhạc rock bất ngờ xuất hiện trong trang phục truyền thống và thể hiện “Độc huyền cầm,” tạo ra sự ngạc nhiên, bất ngờ cho khán giả. Trong khi đó, Thanh Hằng vẫn “một màu” với “Unfaithful.” Bởi vậy, việc Ngọc Luân giành tấm vé an toàn cuối cùng của đội Đàm Vĩnh Hưng để đi tiếp vào vòng sau là kết quả hoàn toàn thuyết phục. Đêm liveshow thứ tám khép lại với nhiều tiếc nuối khi gương mặt thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng-Vũ Thanh Hằng và Đào Bá Lộc-một chàng trai đầy chất “quái” phải dừng bước. Những kết quả tiếp theo sẽ là dấu hỏi khó dự đoán đối với khán giả bởi Bùi Anh Tuấn luôn nhận được sự hỗ trợ lớn của đội fan đông đảo. Trong khi đó, Đinh Hương và Tiêu Châu Như Quỳnh cho thấy rõ những bước tiến về chất lượng các phần dự thi qua từng đêm diễn: biết cách lựa chọn bài hát phù hợp với chất giọng, làm chủ cả về kỹ thuật lẫn cảm xúc. Còn với đội Đàm Vĩnh Hưng, Đồng Lan, Xuân Nghi và Ngọc Luân là ba màu sắc âm nhạc riêng, ẩn chứa nội lực, sẵn sàng cho những sự bùng nổ, bứt phá. Nhìn lại chặng đường đã qua, đây đều là những gương mặt không ngại thử thách, thay đổi để tự làm mới chính mình./.
 Kết quả công bố tại đêm liveshow thứ tám (9/12)

Đội Đàm Vĩnh Hưng
- 1 thí sinh do khán giả bình chọn: Xuân Nghi (53,48%).
- 1 thí sinh do huấn luyện viên lựa chọn: Đồng Lan.
- 2 thí sinh thí sinh còn lại phải thi sing-off: Ngọc Luân, Thanh Hằng. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng chọn Ngọc Luân.

Đội Hồ Ngọc Hà    
- 1 thí sinh do khán giả bình chọn: Bùi Anh Tuấn (56,05%).
- 1 thí sinh do huấn luyện viên lựa chọn: Đinh Hương.
- 2 thí sinh thí sinh còn lại phải thi sing-off: Tiêu Châu Như Quỳnh, Đào Bá Lộc. Huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà chọn Tiêu Châu Như Quỳnh.


Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục