Hà Nội: Dùng dao đâm hàng xóm rồi cố thủ 6 tiếng trong nhà

Một người đàn ông với nhiều biểu hiện bất thường đã cầm dao đâm một nạn nhân rồi chạy về nhà đóng cửa cố thủ. Phải mất đến 6 giờ đồng hồ, cảnh sát mới có thể tiếp cận và đưa nghi phạm ra ngoài.
Hiện trường vụ việc (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một người đàn ông với nhiều biểu hiện bất thường đã cầm dao đâm một nạn nhân rồi chạy về nhà đóng cửa cố thủ. Phải mất đến 6 giờ đồng hồ, cảnh sát mới có thể tiếp cận và đưa nghi phạm ra ngoài.

Sự việc trên xảy ra vào chiều muộn ngày hôm nay, 12/5 tại phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trước đó, vào đầu giờ chiều, một người đàn ông trung tuổi tên H. sống tại ngõ 28 Ngô Sỹ Liên bất ngờ xuất hiện trên đường với con dao trên tay. Vào thời điểm này, ông H. có nhiều biểu hiện hết sức bất thường.

Khi đến nhà anh P.V.M trong ngõ 38 gần đó, ông H. đã bất ngờ đâm nhiều vết vào người anh M, khiến nạn nhân phải đi cấp cứu. Ngay sau đó, ông H. đã về nhà và khóa cửa, cố thủ bên trong.

Nhận được tin báo Công an quận Đống Đa, Công an phường Văn Miếu đã triển khai lực lượng đến hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa khu vực ông H. cố thủ, đồng thời tìm cách để tiếp cận ngôi nhà này. Tuy nhiên, do cửa khóa kín và nghi phạm có hung khí nên việc đưa nghi phạm ra gặp phải rất nhiều khó khăn.

Sự việc đã thu hút hàng trăm người hiếu kỳ tập trung đứng xem, bất chấp trời mưa khá nặng hạt.

Cho tới 20 giờ, ông H. mới được đưa ra ngoài.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục