Hàng trăm người thương vong trong vụ nổ nhà máy nhiệt điện ở Ấn Độ

Ngày 1/11, ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi một nồi hơi phát nổ tại một nhà máy năng lượng ở miền Bắc Ấn Độ.
Hàng trăm người thương vong trong vụ nổ nhà máy nhiệt điện ở Ấn Độ ảnh 1Hiện trường vụ nổ nồi hơi tại nhà máy NTPC. (Nguồn: hindustantimes)

Ngày 1/11, ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi một nồi hơi phát nổ tại một nhà máy năng lượng ở miền Bắc Ấn Độ.

Truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ xảy ra buổi tối tại nhà máy Raibareli thuộc Tập đoàn nhiệt điện quốc gia (NTPC) nằm cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh 82km về phía Đông Nam.

[Nổ máy biến thế điện tại một đám cưới ở Ấn Độ, 13 người thiệt mạng]

Giới chức địa phương cũng xác nhận số nạn nhân bị thương chủ yếu là do bỏng trong vụ nổ và đều đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời cho biết chưa có con số chính thức về số người thiệt mạng.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã chia buồn cùng gia đình các nạn nhân đồng thời thông báo gia đình các nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận được 200.000 rupee (tương đương 3.096 USD) tiền đền bù.

Hiện các lực lượng cảnh sát, cứu hộ và xử lý thảm họa đã được huy động tới hỗ trợ tại hiện trường.

Tai nạn lao động rất phổ biến tại Ấn Độ do các điều kiện an toàn thấp và quản lý lỏng lẻo, đặc biệt trong ngành năng lượng do các cơ sở sản xuất thường không được bảo trì đúng quy định và thiếu vốn đầu tư cho các vùng nông thôn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.